Buồn quá đi các U ơi!


Mình chuyển nhà trọ đến khu mới được khoảng 4 tháng rồi. Thời gian đầu ở thì cũng ổn. Họ cũng hay làm ồn và để xe bừa bãi nhưng đến lúc 10-11h đi ngủ là ok rồi. Thế nhưng dạo gần đây lại phát sinh ra cái trò cờ bạc... Tụi nó oánh bài đến 1h sáng cơ (phòng tụi nó đối diện phòng mình). Cười đùa ầm ĩ nữa (3 phòng tụm lại đấy). Còn lại vài phòng thì có phòng người quen của họ, có phòng họ buôn bán lẻ tẻ nên cần tụi nó mua hàng, họ ko lên tiếng đc). Nhắc nhở ko ăn thua, mình điên tiết gọi Chủ nhà để cảnh báo tụi nó giúp mình. Thì tụi nó ko oánh bài trong phòng nữa, mà ra ngoài cổng oánh. HIx vẫn ồn nhưng mà đỡ hơn chút. Nhưng mình cứ thiu thiu đi vào giấc ngủ là tụi nó lại đi ngang qua cửa phòng tụi nó (cũng là cửa phòng mình) cười hoặc nói chuyện to. Thế là mình lại ko ngủ được. hihhiix mắt thì thâm quầng như gấu trúc rồi. Đi làm thì đầu óc cứ u u... Mệt mỏi quá đi. Có ai có hiến kế jì hay hay ko? Giúp mình với!!!!!


HIx mách Pà chủ 2 lần rồi mà vẫn ko ăn thua, mà hình như tụi nó càng trả treo với mình đấy. Mà Pà Chủ thì già quá rồi, lại ko ở đó. Cứ làm phiền Pà chạy lên chạy xuống thì cũng ngại... hix mà chuyển nhà áhh...... huhuuh sợ đến tận cổ rồi....