Bên mình chuyển địa điểm sang Tân Mai có ký 1 hợp đồng nét mới của FPT ( hơn ADSL, kém hơn cáp quang 1 chút , mạng cáp đồng gì đó mới triển khai ) ký từ giữa tháng 3 với lời hứa 4 ngày sau có mạng. Suốt 1 - 2 tuần gọi điện giục giã cuối cùng nói ở đây không có cổng :Sad: ( giá như lúc đầu nói trước để bên mình chọn lựa gói khác) cuối cùng cần quá phải lắp tạm 1 mạng MegaMe dùng tạm và ký 1 hợp đồng cáp quang mới với FPT do bên hỗ trợ nói cáp quang thì lắp được luôn còn cáp đồng thì không có cổng (còn chưa hủy được hợp đồng cáp đồng của FPT để lấy lại tiền) , sau 1 tuần thì bên kỹ thuật có qua vứt 1 cuộn cáp quang to bổ chảng lại và nói vướng trạm điện lực phía ngoài và phải chờ đến tối để kéo trộm ( thiết nghĩ 1 công ty lớn như FPT phải kéo trộm cột nghe thật buồn cười và nếu để bên điện lực phát hiện ra cắt dây mạng của bên mình thì ai chịu trách nhiệm), mình có hỏi nếu bị cắt dây thì thế nào thì anh ý có nói cắt thì đến nối lại. Có gọi hỏi bộ phận hỗ trợ thì cứ chờ, cứ chờ. Hai hôm sau các anh kỹ thuật quay lại lấy cuộn dây và nói nếu đến tối có dây vào là có mạng và mất hút đến tận hôm nay:Surprise: Đến hôm nay bên mình vẫn dùng mạng MegaMe và 2 cái hợp đồng cáp đồng và cáp quang chưa thấy ai ngó tới. Có gọi đến FPT (gọi rất nhiều và quá chán để gọi tiếp) thì cũng chỉ có câu trả lời khoảng 1 tuần nữa... Bác nào làm bên FPT cho em câu trả lời xác đáng cái chứ cái điệp khúc chờ nghe chán quá rồi :Sad: