Chào mọi người,


Em là thành viên mới của diễn đàn, hôm trước em có cho bé nhà em đi cái gọi là Hội chợ đồ chơi và quà tặng thiếu nhi ở công viên Thông nhất cạnh rạp xiếc Hà Nội (có thể em nhớ sai tên cái hội chợ nhưng đại loại như vậy). Đi đến cổng em thấy loa báo vé xe máy 3000đ/xe, em cho xe vào một bãi giữ xe trước cửa công viên ra lấy vé, sau khi cầm vé "chị thu vé" nói 15 nghìn trả tiền luôn em, trên vé có ghi chi cục thuế gì gì đó nhưng là bản photo. Em biết mình bị lừa rồi, tức lắm mà không làm gì được, 15K thì có là gì nhưng em ko hiểu sao giữa thủ đô, rồi chính quyền ở đâu tại sao lại để họ trông xe với giá như thế và với một khoảng đất rộng thế trước cổng công viên ????. Em là người Việt Nam, em sống ở Hà Nội mà còn bị như thế thì các du khách nước ngoài nghĩ sao nhỉ.


Chúng ta định làm ăn kiểu này đến bao giờ đây ????