TRƯỚC TIÊN XIN ĐƯỢC NHỜ BQT XẾP HỘ BÀI VÀO MUC THEO CHỦ ĐỀ. MÌNH MỚI THAM GIA DIỄN ĐÀN NÊN CHƯA BIẾT CÁCH. XIN CẢM ƠN.
Bước vào mùa vu lan hay cũng là mùa cầu siêu cho vong linh tháng 7. Ai cũng có ông bà, gia tiên, cửu huyền thất tổ. Hầu như tất cả các gia đình bên Phật giáo hay lương đều có lễ cúng cho gia tiên vào dịp này. Nhưng trong đó có những vong nhi chưa kip làm người, lại không bao giờ được một lời cầu chúc siêu sinh bởi các vong nhi đó chưa có sự hiện diện trên cõi đời, đồng thời nó lại là nỗi đau một thời thầm kín, những sai lầm tuổi trẻ của chị em nên nhiều khi người ta cố quên đi…
Nếu môt lần chúng ta hạnh phúc trước những đứa con bằng da bằng thịt, chúng ta có nhớ rằng có một hay những đứa trẻ như thế đã bị tước bỏ đi quyền được sống và được yêu thương? Có ai hiểu được những vong linh đó hờn tủi đến mức nào, khổ đau đến mức nào khi bị đọa như vậy?. Có vong cam phận khổ đau lang thang trong âm cõi, có vong buông bỏ rồi siêu thoát đi đầu thai. Có vong giận hờn oán trách liền theo bám những người cướp đi mạng sống của nó để gây chướng ngại, oán hờn.
Mình chia sẻ tới các bạn quan tâm cách cúng cầu siêu đơn giản nhưng hiệu quả. Nó đem đến cho các bạn sự thanh thản trong tâm hồn và tốt lành trong cuộc sống. Các bạn cứ thành tâm bớt chút thời gian ( 20 phút và vài chục ngàn tự mua lễ về là cúng được. Đay là link của cách cúng và bài cúng:http://bancungcongai.wordpress.com/2013/08/07/cach-cung-cau-sieu-cho-cac-vong-va-hai-nhi/.