Câu chuyện là tớ thuê công ty X thiết kế cho tớ một cái biển quảng cáo và logo thương hiệu. Giá thiết kế logo là 10tr và biển quảng cáo 5 tr. Tớ phải trả ngay khi ký hợp đồng là 30%. Sau khi hoàn thành sẽ trả nốt 70% còn lại.


Khi làm tớ đã nêu rõ yêu cầu của tớ, thấy cậu đại diện gật gù tỏ ra hiểu ý lắm.


Họ gửi cho tớ 3 lần các logo họ thiết kế và tớ phán chán, như là hàng công nghiệp, cắt chỗ này ghép chỗ kia, chả có gì là đặc biệt và chả đúng ý tớ. Biển quảng cáo thì tàm tạm nhưng vẫn phải chỉnh sửa, chưa xài được.


Tớ quyết định là không xài logo của họ và không để họ thiết kế logo nữa vì không tin là họ làm được cái logo như ý mình.


Thế là alo, em ơi cancel cái logo, coi như bên chị mất luôn 30% cho cái logo cũng được, thiết kế cho chị cái biển quảng cáo thôi, tính tăng tiền cái biển lên cũng được (mình nghĩ thế là bên mình tử tế quá còn gì).


Công ty X tỏ ra rất bực bôi, à ơi hồi lâu, cuối cùng trả lời “chị ơi, bên em thiết kế logo và biển quảng cáo cùng 1 gói, nên chị cancel thì cancel luôn, bên em không thiết kế nữa”.


Nghe cũng có vẻ hợp lý, nhưng vậy thì họ kiếm ra 4,5tr dễ quá nhỉ.


Mình cũng định bỏ qua luôn vì không tin họ tạo ra sản phẩm vừa ý mình, nhưng lão chồng thì bực mình bảo: “Đã thế cứ bắt chúng nó thiết kế chán rồi cuối cùng mình chẳng thèm dùng”.


Có cách nào chơi xỏ công ty X hay ho hơn không, bà con tư vấn với. Mình thì chả tiếc cái 4,5 tr nhưng mà “bực cái thái độ”