Các Mẹ trong sài gòn tìm giúp mẹ con em ngôi chùa để mẹ con e xin ở nhờ với ạ
Em chào các Bố Mẹ trên diễn đàn! Nay biết được có diễn đàn này e như được hồi sinh thêm lần nữa vậy. Chuyện gd e buồn lắm, buồn và chán đến không thể diễn đạt được, chỉ biết rằng phải cố gắng, cố gắng đến phút cuối cùng thôi. Ông xã e và gd tệ bạc quá, dù đã li hôn nhưng họ không để mẹ con e được yên, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, khó khăn lắm mới giám vượt định kiến của quê hương để li hôn, vậy mà sau hậu li hôn thì e cũng khổ nhiều hơn thế, e sống với ông xã mà hp chỉ tính trên đầu ngón tay. Thôi chuyện đã chấm hết nên e sẽ ko nói nữa, mà chỉ mong sao tương lai tươi sáng sẽ dành cho mẹ con e, e rất sợ khi phải ở gần con người tệ bạc đó, e muốn nhờ các mẹ trong sg hỏi giúp e có ngôi chùa nào mà có thể cho mẹ con e nương nhờ 1 thời gian, rồi khi ổn định cv và cuộc sống thì sẽ bù đắp cho con, huhu khi viết ra những dòng chữ này người e còn run rẩy và thương con nhiều quá. Xin các mẹ hãy cố gắng giúp đỡ hỏi sớm giúp e nhé, e thật sự rất suy sụp rồi, trước hết xin trân thành cảm ơn các mẹ trước nhé!