Các mẹ sẽ phản ứng thế nào khi có người đánh mẹ mình hoặc người thân trong gia đình ( ruột thịt không kể họ hàng )
Chuyện là thế này ạ. Mẹ em thì buôn bán nhưng mẹ em rất điềm đạm và nhẹ nhàng với khách, 20 năm buôn bán chưa bao giờ mẹ em đánh cãi chửi nhau với khách bao giờ, kể cả những bà ngồi xung quanh có chọc ngoáy hay thế nào thì mẹ em cũng dơ đi em hỏi thì mẹ em bảo nhịn chúng nó để đẹp mặt mình, ngay cả khi chúng nó tranh khách nhà mình mẹ em cũng rất nhẹ nhàng nói. Thế nhưng chiều hôm qua có 1 chuyện xảy ra. Đó là có 2 khách nữ tầm tuổi em 22 tuổi thôi vào mua đồ, lúc đó em không có nhà chứng kiến cảnh mua bán đôi co mà đây chỉ là mẹ em nói lại ngay trước mặt 2 người đó, họ mặc cả nhưng mẹ em không bán và bảo cháu đi chỗ nào mua được rẻ hơn thì mua không thì quay lại đây lấy cho cô nhé. Thì con người đó quay ra nói láo với mẹ em luôn, ĐCM bà tưởng mỗi nhà bà có hàng đấy à và cuối cùng là dí này dí khác vào. Thế là mẹ em bảo là " Này mua thì mua không thì đi chỗ khác đừng có đứng đây mà nói láo nhé " thôi thế là 2 đứa kia hỏi thế bay giờ bà thích gì mẹ em bảo đây là cửa hàng tao, tao không bán cho chúng mày thích gây sự chửi bới hay làm gì thì tìm chỗ khác mà làm không tao báo công an. Thế là chúng nó xô mẹ em ngã. Đúng đến lúc này thì em về đến đó, cũng thấy đông đông ầm ĩ nhưng chẳng bao giờ em nghĩ đến nhà mình có chuyện lúc đấy, đang loay hoay đỗ xe. Mọi người nhảy vào lôi 2 đứa kia ra còn người thấy em về thì giục em là mẹ mày bị 2 con ranh con trong kia gây sự rồi đánh kia kia. Em vứt xe ở đấy chạy vào thấy tay mẹ em cũng đang cầm cái gậy rất to rồi, em có hỏi đầu đuôi và xem mẹ em có sao không thì mẹ em kể. Nói thẳng ra bạn chợ với nhau nên cũng bảo vệ nhau lắm, có chị cũng nhảy vào tát rồi đấm đá rồi nhưng mọi người can ra. Em chạy vào " Con nào đánh mẹ " Mọi người chỉ 1 đứa đang ống tay ngược lên đứng chống nạnh, thế là em gọi luôn em trai em " Mẹ bị 2 con mua hàng oánh về ngay chợ nhé ". Gọi xong em vứt túi nhảy ra hỏi con kia là " Chị ơi, chị vừa làm gì mẹ em đấy" nó bảo em " Tao làm gì kệ M tao "
đến lúc này em không nhịn được nữa rồi, em túm tóc dúi đầu xuống " Mày động vào mẹ tao thì hôm này tao cho mày biết luôn, 2 con sức trâu với 1 bà già hơn 50 tuổi " Thế là em cứ thế em đấm đá đạp dúi dụi. Cái hình ảnh mẹ em bị chúng nó xô ngã là em muốn giết chết chúng nó rồi. Mẹ em cùng mọi người lôi em ra sau khi tẩn cho con kia 1 trận còn 1 con bị mọi người giữ lại, em cũng quay ra con kia hỏi mẹ em con này làm gì mẹ không thì lúc này em trai em về với mấy đứa bạn nó, nó lao vào tát con kia 1 phát nổ đom đóm thì mẹ em bảo thôi mẹ không sao, con là con trai không động vào chúng nó. Quay sang cái con mà không bị đánh túm áo định oánh cả con ý. Hix hix. Thế là chúng nó đi mất.
Về nhà buổi tối ngồi ăn cơm thì mẹ em cũng bảo chúng em là từ sau không được như thế. Vân vân.
Trong trường hợp của các chị các chị làm thế nào. Bọn em rất không thích những việc gây sự đánh nhau ngoài đường vì mình đâu phải dân đầu trộm đuôi cướp. Nhưng động đến bố mẹ hay anh chị em mình thì chắc cũng không để yên được. Có chị nào thấy em hành động như thế là quá không ạ. :Sad::Sad::Sad: