Chiện là thế này các mẹ ah,


Hôm trước em đi từ nhà đi làm (từ Nguyễn Công Trứ), trời mát nên em cũng k mặc áo chống nắng. Khi xe đi gần vào hầm Kim liên thì em bắt đầu giảm tốc độ, bỗng dưng có xe máy áp sát, rồi bất thình lình có ng sờ lên cổ em, lúc đó bắt đầu vào hầm nên ầm lém em có kêu cũng không ai nghe. Rồi... phựt... cái dây truyền em đeo đứt phựt khỏi cổ và xe máy kia thì phóng đi. Sờ lên cổ thấy xót và có chút máu, dây truyền thì đi theo cái xe máy phóng mất rồi...


Em sợ kinh khủng ý, bầu bí thế này rồi, 2 mẹ con cũng đi được nửa chặng đường rồi, nó giựt mất dây thì không sao, hai mẹ con có mệnh hệ gì thì hối hận cả đời@@. mà nào có phải dây dắt tiền, em đeo cái dây truyền bạc của PNJ... chắc chúng nó tưởng dây bạch kim. Rõ khổ!!!


Nên em viết bài này, mong cảnh báo các mẹ cẩn thận đoạn đường đó. Sau khi sự việc xảy ra em mới phân tích một số đặc điểm của đoạn đường này thấy khá là hợp lý và an toàn cho bọn cướp giật. Như chúng có quãng đường theo dõi khá dài từ Trần Khát Trân đến Đại Cổ Việt, sau đó khi vào hầm, biết đặc điểm các chị em vào hầm sẽ đi chậm lại, trong hầm thì rất ầm nên có kêu cũng khó nghe thấy, sau khi đã thực hiện xong hành vi xấu xa đó, chúng có thể vọt rất nhanh để sang đầu bên kia của hầm và tiến thẳng 1 mạch đâm ra Xã Đàn hay Kim Liên đều tiện, vì thằng đường và dễ đâm vào ngõ ngách. Từ hôm xảy ra sự vụ thì có rất nhiều người hỏi thăm em và cũng nói, đoạn đường Kim Liên bị giật đồ khá nhiều. Các mẹ nên cẩn thận. Nên mặc áo chống nắng bịt kín hoặc không đeo dây truyền nếu phải thường xuyên đi lại trên đoạn đường này là an toàn nhất.


Chúc các mẹ luôn khỏe và hạnh phúc bên chồng yêu và con ngoan.:Rose: