Hôm nay em viết tâm sự trên đây để các mẹ chia sẻ kinh nghiệm xương máu mà em đã làm con chuột bạch đại diện cho sự ngu si khi mua đất qua trung gian. Em viết dòng này chỉ mong các mẹ hãy chia sẻ và động viên em để em vượt qua được sự rắc rối và tâm trạng bi quan này.


Đã hơn 3h sáng mà em không thể chợp mắt để ngủ được. Hôm nay là sinh nhật của em, chồng em đang đi công tác xa, trong em đang bộn bề bao nhiêu thứ, thậm chí có lúc em tuyệt vọng và nghĩ đến cái chết (nghĩ đến thôi, chứ chắc e ko dám làm gì đâu ạ) khi nghĩ đến rủi ro liên quan đến việc sở hữu mảnh đất ấy.


Chuyện của em là thế này: vc em là dân tỉnh lẻ gom góp ít tiền để mua mảnh đất cắm dùi. Cũng vay mượn thêm 1 ít của gia đình bạn bè và quyết định mua 1 mảnh đất sổ đỏ đàng hoàng. Hai bên đã lôi nhau ra làm hợp đồng công chứng. Bên bán kiêm làm dịch vụ sổ đỏ luôn, nên em nhờ luôn bên bán sang tên cho em. Em đã giao toàn bộ sổ đỏ và 3 hợp đồng công chứng để họ làm thủ tục (em giữ 1 hợp đồng) mà không có bất kỳ giấy biên nhận kí tá nào và em cũng ko biết cặn kẽ thông tin liên quan tới người bán. Cái ngu của vc em là ở đây. Bên bán hẹn 2 tuần là có sổ. Giờ đã 4 tuần rồi, em gọi cho họ, nhưng họ bảo vẫn chưa xong. Lời lẽ rất mập mờ làm em nảy sinh nghi ngờ. Giờ em không biết phải làm sao. Do sự chủ quan ngu dốt và cẩu thả của mình, giờ em ôm 1 mối lo sợ thằng bán nó lại bán cho thằng khác, sợ nó đem đi cầm cố....Em trách mình, em dằn vặt mình và đang tìm cách cố gắng bình tĩnh trao đổi với thằng bán lấy lại hồ sơ gốc.


Nếu nó bán cho thằng khác, vc em có nguy cơ mất trắng số tiền đã dành dụm bấy lâu nay. Nghĩ đến đó là em ăn ko ngon, ngủ không nổi. Giờ em chẳng biết làm cách nào để bớt lo đây. Chẳng nhẽ phó mặc cho số phận?


Thế nên ai có ý định mua đất cát thì phải hết sức tỉnh táo và cảnh giác các loại thủ tục giấy tờ nhé!


P/s: em chia sẻ chỉ để nhẹ lòng. Mong mẹ nào trách em thì bớt nặng lời gay gắt nhé, em đã khổ sở lắm rồi. Mong những lời khuyên và động viên của các mẹ để em có đủ bình tĩnh "chiến đấu" tiếp.