Chuyện là như thế này ạ...


Em đã trót yêu người có vk ạ


Anh và chị quen nhau mới được 2 tháng rồi vội vã lấy nhau trong khi 2 người đều đang có người yêu...


Do mới quen đã vỗi vã lấy nên về có những cái anh chị ko hợp nhau...chị thì hay ghen và ghê gớm... trong khi đó chị còn hơn anh những 3 tuổi, chị sn 85 còn a sn 88...nên đôi khi cuộc sống gia đình có đôi lần tranh cãi...rồi cho nhau nghe những từ khó nghe nhưng em nghĩ đó là điều dễ xảy ra ở hôn nhân...


Nhưng điều quan trọng nhất là anh và chị cưới nhau từ năm 2010 đến nay vẫn chưa có em bé, dù đã khám xét nhiều nơi, uống nhiều thuốc nhưng vẫn không ăn thua, em nghe nói trước đây chị rất chơi bời, cũng đã bỏ thai mấy lần rồi....E và anh biết nhau đã lâu nhưng không chơi cùng nhau, mãi sau do một người bạn nên bọn em mới chơi với nhau...anh hay tâm sự với em những niềm vui và nỗi buồn, cuộc sống riêng tư nữa rồi bọn em yêu nhau lúc nào không hay...có mấy người bạn của anh ý biết về em nhận xét với anh ý là quý em hơn quý chị vì thấy em hợp với anh hơn, hiền hơn và đôi khi biết cách cư xử hơn chị....em thấy mình có lỗi khi anh đi với em cả ngày cũng không cần nhắn tin cho em, em bảo nhắn tin hay gọi điện thì không cần...em mắng thì miễn cưỡng nhắn được vài tin nhắn lại cãi nhau...em đã cho anh ý sdt thầy thuốc đông y để anh ý đưa chị đi khám anh ý cũng không đi...anh ý còn bảo em muốn bỏ anh à mà bảo anh đi, anh không đi, em có nói thế nào anh ý cũng không nghe, e đã đề nghị chia tay mấy lần mà anh ý không nghe, đã có lần em không nghe điện anh ý vào tận nhà tìm em. Thời gian gần đây anh và chị cãi nhau nhiều hơn...em ý đòi chia tay chị để đến với em...em đã nói chuyện đã khuyên anh nhưng anh nhất quyết không nghe...gần đây nhất em đã đòi chia tay khi em và anh ý ở cùng nhau...mỗi lần qhe e đều bảo anh ý ko được cho vào trong...lần này đúng ngày rụng trứng anh ý biết anh ý cho vào...em đang không biết phải làm thế nào...


Em cũng rất vui khi anh nói như thế...nhưng em vui 1 thì em cũng buồn 10...vì em đã phá vỡ 1 gia đình...em sợ sau này gia đình em cũng sẽ bị phá vỡ như thế...


Mong các mẹ tư vấn giúp em...em có phải người xấu...em nên làm thế nào...nếu có baby thì làm sao bi h ????