Các mẹ góp ý giùm: Có nên thay đổi quyết định không?
Mình đã thông báo nghỉ việc ở Công ty hiện tại. Tuy nhiên, từ lúc nộp đơn tới giờ, mình buồn bã, dằn vặt, lo lắng, người cứ ở trong trạng thái lơ lửng. Rất nhiều người bảo mấy ngày gần đây thần sắc của mình suy sụp thấy rõ.
Mình có nên thay đổi quyết định không?
Mình đã làm ở Công ty hiện tại được 12 năm. Có thể là quá dài, nhưng nó không hề nhàm chán. Công ty mình đã trải qua 2 lần mua bán sáp nhập theo các thương vụ của tập đoàn, từ 1 liên doanh đến sở hữu của Mỹ và bây giờ đang thuộc về 1 tập đoàn Đức. Có thể tạm gọi là thành công, khi mình liên tục được cất nhắc, được tôn trọng, và hiện tại là GD Nhân sự cấp quốc gia tại Việt Nam. Thu nhập ổn, quan hệ đồng nghiệp rất tốt. Tất cả mọi người trong Ban lãnh đạo (từ nhiều quốc tịch) đều yêu quý và than thiện, được nhân viên tôn trọng. Công việc, dĩ nhiên là áp lực lớn, nhưng hấp dẫn vì đổi mới cải tiến liên tục từ cấp vùng. Sếp trực tiếp (công ty mình báo cáo theo ngành dọc, sếp mình ngồi ở Thượng Hải) cũng tốt, cởi mở, đáng phục. Nói chung là không có gì phàn nàn.
Mình có ý định tìm kiếm công việc mới vì 3 lý do : thứ nhất là ngồi quá lâu ở Công ty này làm mình cảm thấy bị ì, tự thấy cần phải thay đổi để làm mới mình trước khi quá trễ; thứ 2, Công ty của mình có nhà máy ở Bình Dương, Đồng Nai, HCM, văn phòng chính thì ở DN, nên thời gian di chuyển trong ngày rất nhiều, mặc dù công ty cấp xe riêng cho mình; thứ 3, cũng muốn tham khảo thị trường. Mình nghĩ nếu có cơ hội làm việc hẳn ở HCM, tại 1 công ty lớn, thu nhập cao hơn thì mình nên đi.
Mình đã tìm được cơ hội đó, thu nhập cao hơn 30-40%, ngay trung tâm, ở 1 công ty khá tên tuổi và hệ thống nhân sự được coi là khá chuyên nghiệp. Vị trí mình vào chỉ là 1 mảng của Nhân sự, có nghĩa là mình sẽ có nhiều chỗ để tiến lên ở Công ty mới. Mọi người trong Công ty đó có vẻ chuyên nghiệp. Do đó, mình quyết định đi.
Nhưng từ lúc mình thông báo nghỉ, tới hôm nay là 1 tuần, mình như là bị mất đi một cái gì đó quý giá. Sếp trực tiếp thì dùng đủ mọi cách để thuyết phục. Thậm chí ngay tới bây giờ khi đã đồng ý vì mình quá cứng rắn, vẫn không quên nhắc hang ngày là bất cứ lúc nào mày thay đổi quyết định, cứ nói. Các đồng nghiệp, mặc dù tôn trọng ý kiến của mình, cũng buồn và lên mọi kế hoạch ăn chơi du lịch với mình trong tháng còn lại. Mình thấy tiếc, tiếc cho sự an toàn mình đã có vì biết là ở đây mình có thể ngồi rất lâu, nếu qua chỗ mới có nghĩa là mình chấp nhận rủi ro làm lại từ đầu. Tiếc cho những gì mình đã gây dựng tại đây 12 năm trời. Mỗi lúc nói chuyện với sếp là mình muốn khóc, thậm chí đã khóc nhiều lần.
Gia đình, bạn bè đều ủng hộ mình đi. Sếp cũ, cũng đã ở Công ty này và mới nghỉ cách đây vài tháng, khi biết chuyện và biết Công ty mình sắp tới (vì sếp này là reference check của mình) chỉ nói đơn giản là : nếu mày muốn sự bình yên, an toàn và thoải mái thì mày ở lại, nếu mày muốn đưa sự nghiệp của mày lên 1 nấc thang mới, thì nên đi; quan trọng là mày muốn cái gì?