Ôi vèo một cái đã đến Tết rồi. Tết mệt lắm nhưng vẫn phải sắm vẫn phải mua. Hôm nay mình vừa dự kiến mua ntn (toàn thực phẩm thôi):
- Giò me (order bên ***): để ăn và đi biếu
- Hạnh nhân & hạt dẻ cười: Đặt nhà Cún Lu
- Thịt bò Úc: order bên *** (thấy hạt rẻ quá)
- Nguyên vật liệu làm bánh cookies các loại: em Helix
- Bánh mứt kẹo thắp hương: đang ngó nghiêng hàng xách tay (tiêu chí của mình là ít nhưng chất lượng)
- Mâm ngũ quả: order Bưởi da xanh, Táo Mỹ, nho của bạn j cũng bên ***
- Giò mỡ: nhà Cun Lu
- Giò lợn, giò bò: Gian hàng 16 C - ***
- Tôm sú
- Bánh chưng thì bà ngoại gói rồi nhưng cũng đang thik bánh chưng cốm và bánh chưng gấc của hanguyen08 cũng ***
- Bear, rượu vang
Mới nghĩ đến đấy thôi, không biết còn thiếu gì không. Năm nào cũng bụng bảo dạ mua ít thôi nhưng lại tha lôi đầy tủ. Mình toàn order online vì công ty ở xa trung tâm và cũng bận quá không thể đi la cà sắm tết được. Mình cũng định vào Big C quơ 1 mẻ cho xong nhưng vẫn hàng thửa hơn. Không biết nhà các mẹ khác sắm Tết ntn ?