Lang thang trên mạng em đọc được mục "tôi cô đơn vì muốn lấy chồng công an". Các mẹ ném đá nghề công an kinh quá nhưng cái làm em buồn nhất, là nhiều mẹ nói đại ý bây giờ nghề nào chẳng ăn tiền, nghề giáo, nghề y cũng đủ mọi thứ tiền bẩn. Em có con học cấp một, mỗi tháng biếu cô giáo 500 chỉ với một đề nghị duy nhất xin cô tha cho cháu không phải đi học thêm. Thế là cô vui vẻ, mẹ vui vẻ, bé vui vẻ. Đàng nào cũng mất tiền được cái con mình không phải học mụ người ra. Hỡi ôi!!!
Các mẹ có đưa tiền hàng tháng như thế cho cô giáo không? Các mẹ có xót con đi học như tù khổ sai không? các mẹ có dùng tiền lót đường để con mình không bị đì sói trán không? Các mẹ có con học trường quốc tế thì chẳng nói làm gì, các mẹ có con học trường công, trường tư thì sao? Các cô kiếm được bao nhiêu tiền từ việc dạy thêm, hay từ phong bì của phụ huynh? Em biết có người chỉ một mùa 20-11 đủ mua xe tay ga. Em biết có người chạy việc giáo viên trường công tầm 80T. Nếu các cô không nhận phong bì hay tìm cách để phụ huynh phải chi, các cô sẽ sống bằng gì?