Các mẹ cho em lời khuyên, em có nên bỏ cơ quan Nhà nước
Em làm cơ quan nhà nước được 6 năm roài. Hiện em cũng đã leo được lên chức "phá phòng". Lương + phụ cấp CV + xăng xe + điện thoại + linh tinh các loại = Tổng thu nhập của em hiện tại khoảng 3T/tháng. Mọi người bảo được cái lọ thì mất cái chai, làm cơ quan nhà nước lương thấp nhưng nhàn rỗi, có thời gian chăm sóc gia đình. Nhưng em thì ngược lại, công việc của em bận kinh khùng, lại áp lực, hôm nào em đến cơ quan cũng đầu đâm vào đít chổng ra từ 8h sáng đến 5 rưỡi, 6h chiều. Mỗi tháng ít ra cũng phải làm 2 ngày thứ 7, 1 ngày CN. Em thì thứ nhất vì trách nhiệm công việc, vì cái chức "phá phòng" đã trót đảm nhận nên cứ phải gồng mình lên. Chồng con, gia đình nhiều khi như bị em bỏ bê. Vợ chồng em hiện thuê nhà 3T/tháng, con em học mầm non 2,5T/tháng. Chồng em thu nhập cũng khá nhưng chẳng là gì so với tình hình bão giá hiện nay.
Mấy tháng nay em thấy mệt mỏi quá, đi làm lương thì thấp, đến cơ quan nhiều khi cười chẳng cười nổi. Em đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề nghỉ việc. Các me cho em lời khuyên với.