Tình hình là em hiện đang làm cho công ty Nhật có chi nhánh ở HCM, lâu lâu em cũng qua đó trainning. Đợt vừa rồi em qua đó 4 tháng làm việc thì có anh quản lý chỗ em làm để ý em. Chúng e làm chung và biết nhau mấy năm rồi. Nhưng đợt vừa rồi mới làm việc và tiếp xúc nhìu. Theo mọi người đánh giá là anh hiền và chu đáo. E cũng thấy zay ạ. Năm nay em cũng 30, anh hơn e 5 tuổi. Vừa rồi anh có qua VN công tác trước khi về anh đã can đảm thổ lộ hết vs em"a nói thích e lâu rồi nhưng ko dám nói  Giờ biết em mới chia tay người yêu không vướng bận gì nên anh muốn chăm sóc em( chuyện là sau khi em sang nhật làm mấy tháng thì người yêu em cắm cho em mấy cái sừng, cứ rùng rằng goài vừa rồi e qdinh chấm dứt luôn). Nói thật thì e cũng thấy mến a người nhật này, nhưng sợ văn hóa 2 nước khác nhau. Anh khá chu đáo, em nói cha mẹ ko muốn e lấy chồng xa vì sợ đi rồi ko về dc. A nói nếu qua đó 1 năm a sẽ sắp xếp cho e về thăm nhà từ 1-2 lần. Vì bên nhật nghỉ lễ nhiều,  qua đó e sẽ tiếp tục làm việc ở cty mẹ bên đó.... nói chung ở tuổi này cũng muốn yên bề gia thất. Nhưng còn phân vân quá..... " anh đã nói chuyện của tụi e với mẹ anh thì mẹ ảnh cũng nói ko sao miễn là thương nhau là dc" Có mẹ nào có kinh nghiệm lấy chồng Nhật chưa cho em ý kiến với ạ?  Về làm dâu có khó không, về tiền bạc họ có quá rạch ròi ko? E sợ nhất chuyện tiền bạc họ rõ ràng quá cũng mệt. E ko cần họ nuôi e vì bản thân cũng đi làm có tiền, nhưng là vc mà phân chia quá thì thấy xa cách lắm. .....