Các mẹ ah . tối qua mình vừa đi ăn ở nhà hàng shabu shabu tầng 4 Grand plaza theo voucher mua thanh lý của một mẹ trên diễn đàn *** và thật quá thất vọng, trong top thanh lý hôm đó có nhận xét của bạn này “Em mua 2 phiếu, đi ăn thấy khá ổn nên lại mua thêm 4 phiếu.


Nước uống giá vừa phải, coca 15k, trà xanh 15k.


Vừa ăn tiếp 2 phiếu tối qua, vẫn thấy ổn, không quá đắt nên các chị cũng không nên đắn đo.”


sáng nay mình phải viết bài này để cảnh báo các mẹ đừng bao giờ ăn j ở cái nhà hàng này nữa nhé


Mình cũng kinh doanh nhà hàng nên rất hay đi ăn uống đây đó để học hỏi và có thêm địa chỉ giới thiệu khách . Thấy có voucher giảm giá thanh lý của mẹ sau mấy hồi đọc có 1 com khá tốt (không biết có phải tung hứng ko ) mình quyết định mua , ngay sau đó thì mẹ đó có ship ngay cho mình và dặn mình đi ăn phải như thế này như thế kia, gọi đò phải kiểm tra đồ xem có đủ không mình cg đã hơi nghi rồi vì nhg cứ nghĩ ăn buphe mình tự chọn nên ko để ý lắm và đây là hành trình mình đi ăn ở đó


5h : Hai vợ chông đón con, cả nhà đi trong niềm hứng khởi và hy vọng là sẽ mua mấy thứ trong trung tâm thương mại và đến 6h lên tầng 4 ăn tối


5h 20 : Tới nơi , hix vắng hoe không một bóng người , tầng 1 có 2 gian mỹ phẩm , nhân viên thì ngủ lăn lóc. Bé nhà mình 3 tuổi hỏi thế này chứ “Mẹ ơi , người đâu ???? không có người hả mẹ ”. Đâm chột dạ thôi cứ vững tin bước tiếp lên tầng 2


Lên đến tầng 2 , hix thê thảm hơn có 3 gian bán quần áo nam , con vẫn hỏi “Mẹ ơi đồ chơi ở chỗ nào ”


Lên tầng 3 thấy biển đề là đồ chơi và đồ dụng gia đình mình mừng húm cứ nghĩ là có thứ để mua rồi . Ặc có 1 hàng bán chè ô long, 1 hàng bán đồ thể thao, các gian bán đồ chơi ko còn nữa . Con mình bắt đầu lèo nhèo kêu đói


Thôi chồng mình bực kêu lên đi ăn . - chán tập 1


5h35 lên tầng 4 vẫn vắng hoe , tay cầm voucher thẳng tiến vào nhà cuối cùng to đẹp nhất. Ô nhầm cái này ko phải tên shabu - chán tập 2


đi lại vòng quanh cuối cùng nhìn thấy có cái “chòi” tên là shabu mừng quá , mình lùa chồng con vào ngồi , chờ mãi chả thấy ai ra hỏi han j , nhân viên độ 5 em đang đứng buôn chuyện . mình gọi to 3 câu thì có 1 em quay ra nhăn nhó “Chị đến sớm thế nhà em chưa mở hàng ”- choáng


Biết là ăn thịt lừa rồi mình dắt con xuống siêu thị mua bánh ăn , chồng mình thì đòi ăn quán lúc đầu nhầm giá 280k 1 xuất nhg mình thì tiếc tiền bảo thôi cố ăn xem ntn vì thấy chị em trên diễn đàn khen lắm


5h55 Quay lại shabu thấy nhân viên chậm rãi từ từ cắt từng miếng chanh . nhặt từng cọng rau , chúng nó còn cãi nhau chí chóe vì hôm nay có 2 đứa nghỉ nên thiếu nhân viên mà mình đếm sơ thấy 6 bạn rồi . Bé nhà mình cứ ngắm các cô chú làm và liên mồm hỏi “mẹ ơi cô nấu lâu nhỉ . lâu thế ”


6h20 . có khoảng 3 bàn ăn voucher như mình đến mà buồn cười là ai cgg nhầm cái nhà hàng to đẹp nhất là shabu . Các em Nv bắt đầu đưa giấy cho mình chọn món . Giấy đó tầm 50 món tất cả ,  Hơi mừng vì chắc mẩm thức ăn ngon


6h 30 1 nồi nước ra cùng bếp cồn ghỉ sét và mỡ bám đầy . và bắt đầu kiểu phục vụ cầm chừng . 15 phút nữa 1 đĩa rau khác hoàn toàn vớ tời giấy mình tick lúc đầu mang ra , nhìn sang hai bên thấy giống hệt mình - Hóa ra tờ giấy đó các em ý chả cần đọc làm tất cả giống nhau hết


cứ thế cứ 15 phút lại 1 thứ đc mang ra . Tổng mình ăn đc 7 miếng bò , 10 con tôm , 10 con ngao. một ít miến và 1 bánh mì tôm . Ah , lại còn vụ shushi nữa chứ , thấy viết trong tực đơn tới 7 loại mà thấy làm mỗi loại mỗi lần mang ra nhỏ giọt 4 miếng một , cá hổi thì bở ngoét nói chung mình vứt lại luôn . quay lại hỏi các đồ mình chọn đâu các em ý bảo nhà em hết rồi , hix chỉ loanh quanh 10 món mà dám in thực đơn 50 món


7 h 30 sau khi đã gọi chán ko ai phục vụ thì mình tự phục vụ. Mà lúc này đông khách rồi , toàn khách giống mình . Ra quầy thấy em nhân viên cãi nhau , 1 em còn nói “Hết đồ rồi, đ. phục vụ nữa ” 1 em khác “Thôi làm tiếp đi ko họ gọi về thì chết đấy ”


7h40 Thấy quang cảnh xung quanh đông người , bàn nào cg gào thét đòi đồ . nhân viên cãi nhau , đồ ăn thì thấy cg còn nhiều nhưng chắc các em ý tiếc ko mang cho khách . mình chán toàn tập  đi về


Đi ra cầu thanh máy còn đc nghe mấy em nv bên các quán bên cạnh nói với nhau “Đ hiểu kiểu j mà bên đó đông thế nhỉ ”


Vợ chồng mình về trong cảm giác bực tức vô cùng vì mất toi buổi tối , biết thế ăn ở chỗ khác cho rồi


Mình viết lên đây để các mẹ cảnh giác nhé. Nếu bạn nào là quản lý nhà hàng Shabu thì mình nghĩ đây là ý kiến vô cùng tốt để bên bạn thay đổi . Mình mua voucher chứ ko đi ăn xin , phục vụ kiểu đó mình ko bao giờ quay lại và ngày ngày mình sẽ nói với ng mình gặp là đừng đến shabu nữa


Các mẹ cũng nên cẩn thận với các voucher thanh lý nhé