E vốn là đứa cũng tinh ý, nhưng sao gặp người này e phân tích hoài ko ra, cũng có thể do e ko chắp nhận sự thật:)
e có quen 1 anh chàng người Nhật., 35t. sống và làm việc ở vn dc 2 năm rồi. tiếng việt ko biết, chỉ biết vài từ thôi. do tình cờ mà chúng e gặp nhau. rồi có add zalo vào nói chuyện, chúng e nc bằng tiếng a, mà e thì nói tệ lắm các mẹ ạh.
a này người Nhật, nhưng phong cách ko nhật. vui vẻ, thoải mái, thoáng và e thấy có chút gì đó rất thích tự do.
e và a đã đi chơi, ăn uống dc 3 lần rồi( trong thời gian là 2 tháng). mặc dù e nói rất tệ, nhưng a vẫn nhiệt tình lắng nghe và nhanh chóng hỉu những gì e muốn diễn đạt.
qua những lần đi chơi, e quan sát và thấy dc rằng a có cảm tình với e. lần gần đây nhất thì a có ý muốn hôn, nhưng e khéo léo từ chối, vì nhận thấy rằng chưa thích hợp, mặc dù e cũng thích a. nhưng chúng e đã cầm tay nhau.( đây cũng là cách thể hiện tc cho đối phương biết)
nhưng cái e đang suy nghĩ ở đây: thích e nhưng rất hiếm khi chủ động nt trò chuyện, ko hỏi han thường xuyên như những đôi bình thường. chỉ liên lạc khi hẹn đi chơi---> e nghĩ hay a này đang bắt cá mấy tay? hay chỉ xem e là người tán tỉnh qua đường?
nhưng mỗi lần hẹn đi chơi, a đều lên kế hoạch trước đó mấy ngày, không gấp gáp hay vội vàng về thời gian. như noel vừa rồi, a dành trọn cho e cả chiều tối.
mấy ngày trước, vì nhớ a nên e có gửi tn là tự nhiên thấy miss u---> sai lầm của e ko khống chế dc cảm xúc. nhưng đáp lại a nhắn thank u, và hỏi khi nào chúng ta gặp lại nữa. tuyệt nhiên ko miss u hay đại loại ướt át gì với e hết.
vậy là sao hả các mẹ??? a này có cảm tình với e nhưng ko muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ? hay chàng chỉ đang lừa dối e? mà lần đi chơi típ nếu có, e có nên hỏi thẳng luôn ko? chứ e thấy thế này lằng nhằng mệt quá ạ. mà e cũng thích a ý nhìu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1