Em và anh ấy quen biết nhau được 2 năm nhưng mới chỉ gặp nhau hai lần, nhắn tin trò chuyện zalo, facebook chứ chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp. Anh là con một của chủ tiệm cơm, Gò Vấp – TP.HCM. Còn em là cô nhân viên văn phòng làm công ăn lương. Chúng em chưa nói chuyện nhiều, chưa hiểu hết tính cách của nhau nhưng em mến anh vì sự hiền hòa, nụ cười duyên “hút hồn” của ảnh. Em không biết rõ thật ra ảnh có thích em thật không? Vì chúng em chưa một lần đi chơi riêng, chưa hẹn hò nhưng anh ngỏ ý muốn quen em.


Một phần vì sợ phải bắt đầu một mối quan hệ không rõ ràng, rồi sợ anh chưa thực sự yêu em nên chưa chấp nhận quen. Tuần trước, anh có hẹn em qua cầu ánh sao chơi, em đồng ý. Nhưng em cảm thấy chưa an toàn nên có ý muốn đi xe riêng, anh một mực không chịu. Chỉ bấy nhiêu mà cuộc hẹn bị hủy.


Thất vọng nhưng vẫn muốn níu kéo mối quan hệ này em vẫn đợi tin nhắn của ảnh. Anh vẫn nhắn tin đều, nói chuyện đều nhưng sao em vẫn thấy hơi nghi ngờ, hay là do em quá đa nghi. Thứ 7 tuần này em và anh lại hẹn nhau nhưng lần này ảnh nói là phải chở em, không đi xe riêng. Giờ em chẳng biết phải làm sao, em thấy mệt mỏi mỗi khi nhớ tới anh. Các mẹ, các chị cho em lời khuyên được không ạ? có nên tiếp tục hay dừng lại ạ.


Cảm ơn mọi người nhiều nhé!