1 nhân viên trình độ trung cấp. E cũng ko đề cập đến vấn đề trung cấp hay đại học, nhưng quan trọng là nhân cách 1 con người.


Ngoại hình thì cũng được, nhưng mà khéo léo đến mức giả tạo. Nhân viên kế toán, trình độ vậy thôi, làm thì chẳng giỏi giang gì, suốt ngày lướt web, tháng tháng lĩnh 4tr mà cứ kêu thảm thiết lắm. Nhưng thôi nhờ lĩnh bợ mà được như thế thì cũng chẳng ai care nhưng mà ghét nhất trà đạp người khác để mình ngoi lên.


Trong 1 công ty bé thôi, nhưng mà đâm bị thóc chọc bị gạo để gây chia rẽ nội. Khéo léo và giả tạo đến mức ko thể mê được. Nên lĩnh sếp quản lý, được cái sếp quản lý cũng là đứa ko giỏi nên cũng cứ ù ờ cho qua.


Không bit 1 tháng lĩnh 4tr mà ngày ngày vào 1 ba dòng báo cáo, còn lại xem film, lướt web thì ko hiểu lĩnh lương có ngượng ko.


Theo các chị có nói sự thật với sếp GĐ về con người này ko? Tại sao công ty lại phải trả tiền cho 1 con sâu như thế. Còn với số lương như trên thừa sức thuê được 1 người lao động tốt hơn, trình độ giỏi hơn và đạo đức tốt hơn