Chả là cái chuyện của e thế này các chị ạ...


E hay hóng hớt,hay cmt mấy câu "ướt át" bên mục "chuyện ấy".Chắc 1 số anh cũng thấy nhột,nên cũng pm


Khi e cho nik chat,thì e cũng chỉ bảo là : đồng ý chat chit cho vui,thì hãy add nik...


Có 1 anh cũng pm : nik là :thuyenvabien1881....khuyến mại thêm nik ảo : xmanlo về ly (xmanlovely)


Thì e cũng rep lại y như trên.add nik,thỉng thoảng chat được vài câu...


Anh ý tâm sự là gia đình đang trục trăc,về chuyện xxx...bla... bla,đang trong thời kỳ : " đòn lí dí "


Sau 1 thời gian chat chit....chẳng có gì tiến triển,thì anh ý nói muốn làm bạn...dùng dằng mãi e cũng gặp,chứ e thích zai "tơ" thui :Worried:


Hum nay...một ngày đẹp trời,anh ý lại nhiệt tình gọi đt,nhắn tin...rủ cafe,cà fao


thì e cũng nhiệt tình lại.bảo hẹn trưa đi uống nước


anh ý đến chỗ làm đón em...Hoành tráng lém các chị ơi ...:Battin ey:Anh ý đi em Mec e200 màu trắng mới toanh.Biển 29A...chắc mới đăng kí,đỗ xịch trước mặt em =)),làm con bé được phen nở mặt nở mũi...trước tới giờ toàn đi xe 16 chỗ,chưa được ngồi Mec 4 chỗ lần nào :))


E ngồi đằng sau...anh ý bảo lên đằng trước ngồi nc cho tiện.E bảo thui,e ngồi dưới này


Mẹ khỉ,e chân ngắn 1 mẩu mà ngồi trên xe,cái kính e cài trên đầu,cứ thỉng thoảng đụng côm cốp vào trần xe, xe xịn,sao trần xe lởm thế nhỉ ( e nghĩ thầm )


Đi qua cty e 1 đoạn : Anh ý hỏi : e được nghỉ đến mấy h,e trả lời : 1h30


Hỏi típ : không đi hơn được à,e bảo : không anh ạ



Đi 1 đoạn nữa : e kể chuyện ...e quen 1 anh cũng trên wtt,anh ý cũng có mưu đồ đen tối,nhưng không thành ( chắc quả này e làm anh ý choáng hay sao )


thế là đi tiếp 1 đoạn nữa : có quán cafe.Anh ý bảo : hay vào đây ngồi uống nước.e cũng đồng ý...anh bảo e là : "CỨ vào đi "


E lon ton đi vào gọi nước,2p sau không thấy anh ý đâu.E nghĩ bụng : hay là đi quay đầu xe..


Nước ra : e lại ngồi típ...quả này lòng bảo da....bắt đầu bất an( đúng hum e vội đi,k mang ví ):o


e gọi đt : máy bận mấy lấn.Xong anh ý nt lại : anh đi có việc bận tí,gặp e sau nha ( chạy làng )


Quả này chết òi,không mang theo tiền để trả ng ta ...ngồi 5p,mặt e ngắn tũn đi vào gặp bác chủ..trình bày : cháu mang tiền ra sau nhé bác,cháu làm ngay gần đây...


May mà bác ý đồng ý


Thế là con bé lũn cũn đi bộ mò về chỗ làm :))may mà anh ý thương tình thả e ở gần chỗ làm .Anh ý thả xa nữa thì chít em


Vừa đi vừa nghĩ bụng...quả này các mẹ trên wtt lại có chuyện vui mà nghe rùi:Rose: