Các chị nhiều kinh nghiệm sống xin giúp em lời khuyên với ạ.
Vợ chồng em mới cưới được 1 năm (83 và 86), hiện đang ở nhà thuê ở Hà Nội. Thu nhập của em lương 18tr/tháng (cộng 3tr làm thêm là 21tr) - nhưng hàng tháng chỉ lĩnh 15tr (còn lại thưởng cuối năm). Chồng em thì mới bắt đầu dựng lại sự nghiệp năm vừa rồi, thu nhập rất phập phù, có tháng 20-40tr, có vài tháng chẳng có đồng nào. Bây giờ công việc đang bắt đầu ổn (chắc sẽ khá khẩm hơn năm vừa rồi tí - cả năm vừa rồi được có vài chục triệu), nhưng suy cho cùng đó vẫn là cái nghề ko ổn định (môi giới nhà đất). Cả năm vừa rồi nhà e sống bằng lương của em là chính, tháng nào cũng đói, stress về tiền bạc kinh khủng. Dù rằng a ấy có nhiều kế hoạch tương lai, nghe thì có vẻ rất hấp dẫn và...giàu lên nhanh chóng được (anh ấy học Ngoại Thương nhưng ko chịu đi làm thuê đâu vì muốn giàu nhanh)
Tụi em đang muốn có bé mà mãi chưa có, cũng đang uống thuốc và hi vọng. Em có thể xin được công việc lương cao hơn chút (khoảng 20-28tr/tháng) nhưng lại lấn cấn vì nhỡ mới chuyển việc mà có bầu thì cũng ko được, mà cũng tiếc môi trường ở đây, ko áp lực như những chỗ khác, đồng nghiệp tốt. Sang năm tụi e định mua cái chung cư giá rẻ (tầm 1 tỉ, bố mẹ cho 400, còn 600 vay trả lãi hàng tháng 2.5tr + gốc 3.5tr = 6tr/tháng).
Đùng một cái em phỏng vấn về một công ty ở Hải Phòng (bố mẹ đẻ em đang ở đây), mức lương gross 1500$ (chắc net xuống còn nhận về 26-27tr, vẫn có khoản làm thêm 3tr). Công ty cách nhà em tầm 20km (chắc phải thuê nhà gần công ty để ở nếu về đây làm). Em thì thích công việc này lắm, và nó cũng có triển vọng (dù nó vất vả hơn và hay phải đi lên Hà Nội công tác nữa). Anh chồng thì tiếc công việc vừa mới bắt đầu có triển vọng lạc quan hơn, nên ko muốn về quê vợ ở (quan trọng là về thì ko biết làm gì, xin làm công ăn lương thì ko thích vì kiểu gì cũng thấp hơn vợ :( ). Anh ấy đề nghị là em cứ về quê đi, a ở HN 1 thời gian nữa (1 năm) xem thế nào. Sau 1 năm tính tiếp (có thể a ấy về hp, hoặc nếu công việc của a ấy tốt thì e lại bò lên HN). Cuối tuần gặp nhau.
Vậy em có nên về quê ko ạ? hay ở lại HN, chờ ra tết nếu chưa có bầu được thì đi xin việc chỗ khác lương cao hơn? Em ko muốn cảnh vợ chồng xa nhau, nhưng ở lại HN thì cũng có nhiều áp lực, nhất là chuyện tiền bạc (với nhà em bây giờ, tháng nào cũng hết tiền, mà nếu mua nhà còn trả hàng tháng 6tr nữa, rồi còn sinh con nữa, trong khi thu nhập của chồng em thì em ko dám đặt niềm tin vững chắc vào một cái gì hết). Các chị phân tích giúp em với để em ra quyết định cho dứt khoát ^^ . E cảm ơn các chị nhiềuuuuuuuuu