Các chị ơi tư vấn cho em với. Em đang định chuyển sang nhà anh chị chồng ở cùng cho đỡ tiền nhà mà lại ngại mâu thuẫn.
Tình cảnh nhà em là như thế này ạ. Bố mẹ chồng em có 3 cậu con trai, chồng em là con thứ 2, trên chồng em có 1 ông anh chồng khá giỏi giang và giỏi kiếm tiền, nhà chồng em không có điều kiện, bố mẹ chồng bán bún ở quê nuôi 3 đứa con ăn học đại học. Tuy nhiên anh chồng em đi làm kiếm được chút tiền với bố mẹ chồng em dồn hết vốn liếng cho anh í và vay mượn nữa thì mua được mảnh đất và xây 1 nhà 4 tầng ở Hà Nội. Nói chung là bố mẹ chồng em kiếm được đồng nào hay có dư thì đều dồn hết cho anh này mua nhà với trả nợ, vợ chồng em chẳng có chút gì. Chú út nhỏ tuổi nhưng lấy vợ trước chồng em từ khi đang học đại học thì bố mẹ chồng em cũng lo cho hết, đồ đạc trong nhà ti vi, tủ lạnh, máy giặt đều được bố mẹ chồng sắm cho, tiền thuê nhà cũng được bố mẹ phụ. Còn khi bọn em cưới thì không có gì, nhưng em chưa 1 lần phân bì hay thắc mắc gì cả dù trong lòng em cũng có khó chịu. Khi xây nhà thì nhà anh chồng em dư 1 tầng muốn chú út về ở nhưng vợ chồng cậu ấy lại lục đục nên cũng không về, rồi bảo bon em về ở, nhưng em thấy không thoải mái nên không về. Phải nói thêm nữa là anh chồng em giỏi giang thế nhưng có 1 cô vợ rất chán đời, chị này hình như còn chưa học hết cấp 3( em bảo hình như vì 1 lần mẹ chồng em nghe thấy chị ấy dục anh chồng đi mua bằng cấp 3 cho chị í) chị này tính tình thì khó chịu vô cùng, lúc nào cũng sợ anh em lấy tiền của chồng mình đi dù chẳng ai thèm động, anh chồng em tuy kiếm nhiều tiền nhưng hoang phí vô cùng đôi khi còn lấy tiền của vợ chồng em 1 vài triệu mà không trả.
Bây giờ kinh tế khó khăn rồi còn con nhỏ, vợ chồng em định chuyển về nhà anh chồng em ở vì bố mẹ chồng em rất muốn em sang đấy để bảo ban 2 đứa con của anh chồng vì mẹ bọn nó kém quá không dạy được, với để tiết kiệm tiền nhà nữa. Em đang lăn tăn là có nên sang ở cùng không. Mà khi sang thì em cũng muốn đưa ra 1 số điều kiện với bố mẹ chồng và anh chồng như:
1. Không ăn chung, vợ chồng em ở trên tầng 4 và sẽ nấu ăn trên tầng 5
2. Anh chồng em phải công khai bảo bọn em về ở cùng( chồng em bảo anh ấy toàn bảo về ở cùng nhưng bảo với chồng em chứ chưa lần nào nói với em)
3. Nếu sảy ra mâu thuẫn thì em không muốn bố mẹ chồng em can thiệp vào. Vì tính ông bà rất hay can thiệp vào chuyện gia đình con cái, em thấy thế càng làm cho mâu thuẫn thêm.
4,5......
Mong các anh chị xem tình huống này thì có cần phải điều kiện gì thêm nữa không ạ, em đề phòng cho những va chạm phát sinh khi ở chung nên rất mong mọi người tư vấn giúp em