Các chị ơi, em mới gây nên một tình huống khá tệ. Chẳng là công việc mới của em cần quan hệ với một số người ở cơ quan thẩm quyền, thế nhưng không may trong số đó có một chị em đã bị nhận nhầm người khác. Bữa đó vào phòng do hỏi trước rồi nhưng vì bị nhầm nên em đã nhận nhầm chị bên cạnh là chị ấy, sau khi hỏi linh tinh một lúc thì chị kia nói chị không phải là chị... mà em cần hỏi. Thật không may lúc đó chị em cần hỏi cũng có mặt ở đấy (sau em mới nhận ra), mất mặt quá, em xin lỗi rối rít nhưng chẳng biết làm gì để thay đổi tình thế cả. Đã vài ngày sau ngày đó, sắp tới em lại có việc cần hỏi chị ấy mà chưa biết làm thế nào để giải tỏa ác cảm mà chị ấy giành cho em sau lần nhầm lẫn đấy.