Em ở cùng phòng với 2 bạn gái.Một bạn thì thường ăn nói bốp chát và luôn lấn át em.Bọn em chơi cùng nhau rất lâu rồi nhưng bây giờ mới sống với nhau 1 thời gian thôi.Đúng là xa thương gần thường,ở cùng nhau,ăn cùng nhau...bắt đầu mới phát sinh nhiều chuyện.Em hiểu điều đó và chấp nhận điều đó nhưng nhiều khi cũng rất buồn.
Bạn ấy luôn lấn át em trong tất cả mọi chuyện,dù em nói đúng hay sai,phải hay trái bạn ấy đều phải nói lại.Em có thể tranh luận với bạn ấy để làm rõ sự đúng sai nhưng tính bạn ấy rất ngang.Và em bực nhất là thái độ của bạn ấy.Em có thể tranh luận nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng,ko nhất thiết cứ phải to tiếng còn bạn ấy mỗi lần như thế là lại gào thật to,nói át cả phần người khác.Em không muốn bạn bè trong phòng lúc nào cũng to tiếng với nhau,nhưng nếu như thế thì em không nói được gì nữa cả.Cho dù em nói bất kể câu gì,về bất cứ chuyện gì bạn ấy cũng phải phản bác lại(mà những câu nói của em chỉ hết sức bình thường thôi và không động chạm gì đến bạn ấy cả).
Tính bạn ấy là hết sức hiếu thắng,mặc cho mình đúng hay sai.Thỉnh thoảng em cũng nói lại nhưng càng làm căng thì bạn ấy lại hay dùng những từ ngữ sâu cay,hoặc là bạn ấy lại quay sang giận em,mà em thì không muốn không khí căng thẳng như thế.Vì thế em thường nhịn bạn ấy,em cứ nghĩ bạn bè ở cùng nhau chỉ 1 thời gian ngắn nữa thôi,quan tâm đối xử tốt với nhau 1 chút cũng không mất mát gì cả.Nhưng mà càng ngày bạn ấy càng lấn tới,bạn ấy quay ra coi em không ra gì cả,lúc nào cũng nhìn em với con mắt dưới tầm,từ cách ăn nói,ứng xử nhiều lúc làm em phải suy nghĩ rất nhiều.
Em chưa biết bây giờ phải làm gì nữa.Em có thể tranh luận với bạn ấy nhưng mỗi lần như thế không khí rất căng thẳng,mà em thì không muốn thế.Nhưng cứ nhường nhịn kiểu này em cũng thấy mệt mỏi lắm.Mà càng nhường thì bạn ấy càng lấn tới.
Các chị có cách ứng xử thế nào trong trường hợp của em thì chỉ giúp em với nhé!Em không muốn mất đi 1 người bạn nhưng cũng không muốn phải chịu ấm ức mãi như thế.(Nhiều khi bạn cùng phòng kia quay sang bảo em,sao mày để cái H nó bắt nạt mày như thế,phải tao thì còn lâu nhé.Hoặc là bạn ấy nói với bạn hay bắt nạt em:mày đừng có ăn nói với tao cái kiểu như thế,mày chỉ bắt nạt được cái K thôi chứ còn lâu mới bắt nạt được tao)