Em cưới ck đến nay dc 10 năm! Cưới nhau được 1 năm Em sinh con hai vk ck vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc! Khi con Em được 2 tuổi Em phát hiện ck Em có mqh ko rõ ràng với 1 cô sinh viên! Rồi điều gì đến cũng đến ck Em dọn ra ngoài ở cùng với nhỏ đó! Trong thời gian đó Em làm đủ mọi cách để níu kéo ck Em quay về với hai mẹ con Em, và E cũng chưa từng nhắn hay gọi cho cô kia vì Em nghĩ rằng lỗi do ck Em! Và rồi Anh ấy cũng quay về sau 5 tháng sống cùng cô sinh viên ấy! Và rồi thời gian cứ thế trôi qua, Em bỏ qua và cho ck Em cơ hội bởi trong đời ai cũng có lúc phạm sai lầm và quan trọng họ có biết sữa lỗi! Hai vk ck sống vui vẻ và rồi lần nữa chuyện ko vui lại ập đến với Em. Hai năm gần đây ck Em thường hay đi qua đêm hôm sau mới về thậm chí có khí đi hai ba hôm mới về, thời gian cứ thế trôi Em chịu đựng và nhẫn nhịn . Tất cả Em làm cũng chỉ vì con Em! Đến 1 ngày nhỏ bạn cùng cơ quan vào face nhìn thấy ảnh ck Em đi chơi chụp cùng một cô gái khác rất tình tứ ôm hôn thắm thiết, bạn ấy đưa Em xem Em rất xốc và rồi từ cái ngày đó ck Em dọn hẳn ra ngoài sống cùng cô ấy tính đến nay cũng hơn 1 năm rồi! Em chi muốn nghe từ Ck Em một lời giải thích nhưng Em nhận lại là các cuộc gọi thuê bao mọi liên lạc mất hút! Cách đây 2 tuần Em có liên lạc lại dc và Em quyết định li hôn với ck Em vì sống c.s ntn Em rất mệt mỏi! Em vì gia đình vì con nhưng đổi lại Em ko nhận dc thứ gì ngoài nỗi cô đơn chồng chất bao suy nghĩ! Các chị biết ko lúc này đây khi Em đã quyết định chia tay thì ck Em mới quay về và nói lời xin lỗi và mong Em tha thứ! Nếu các chị các chị sẽ làm gì???? Nếu Em li hôn ck Em thì như vậy Em có ích kỉ quá không?( Vì con) Các chị cho Em lời khuyên với ạh!