Nhân kỷ niệm sáu năm WTT, mời các bố, các mẹ kể lại những kỷ niệm khó quên về lần đầu tiên đến với WTT như thế nào nhé !
Lần đầu tiên của mình: Ngày ấy mình quen một mẹ, mẹ ấy mới gia nhập CLB VKT trên WTT. Chuyện mình về mẹ này quen nhau cũng là chữ "duyên". Mẹ nó đọc bài viết và thảo luận của mình trên 3M rồi tự động nhắn tin làm quen. Sau khi off và chat một vài lần, mẹ nó úp úp mở mở với mình là có diễn đàn này hay lắm, không biết mình tham gia chưa. Mình mới hỏi đó là diễn đàn gì, mẹ nó nói là WTT, mình bảo "Lạ gì, bọn này spam cho anh mời anh tham gia, nhưng anh chưa tham gia vì thấy nó có giao diện trông quê quê và ít thành viên". Mẹ nó bảo, mẹ nó đã tham gia, đã off với các thành viên VKT, đã được các bố mẹ ấy giáo huấn và nâng đỡ về tinh thần rất nhiều, vì thế những đau khổ của những ngày đầu "phải khuyết" cũng đỡ đi nhiều. Nghe thế là mình tham gia luôn, cũng với hy vọng một phần nào đó an ủi người bạn của mình trong lúc đau khổ. Tất nhiên lúc đó mình tham gia với một nick khác. Và từ đó mình đã gắn bó với WTT đến nay.
Mình cảm thấy thực sự vui vẻ và thoải mái khi được là một thành viên của một sân chơi lý thú, bổ ích như thế này . Chúc WTT của chúng ta ngày càng phát triển.:Rose: