Ngồi buổi chiều rảnh, thấy nhóm trẻ con gói một bụng áo quả me chạy tung tăng ngoài đường lại nhớ mình ngày xưa, cũng có tuổi thơ đẹp như vậy.


Lần 1 ăn trộm xoài nhà hàng xóm, cây xoài rất cao, bằng mái nhà nhà mình, mà để lên được mái nhà thì phải trèo lên mái bể nước, rồi từ bể nước leo lên mái bếp, từ mái bếp leo lên mái nhà tắm, rồi từ bể nước nhà tắm leo lên mái nhà mình rồi vắt chân khều sang cành cây xoài gần nhất, đu lên cây vặt, nhựa xoài nhỏ vào mặt, phổng bỏng rát như xé, cây xoài đó của bà cụ hàng xóm, bà già rồi nên nhìn ko rõ, bà thấy cây rung bà cầm gậy đứng gốc chửi, cả bọn ko dám trèo xuống, đứng yên trên ngọn thì bà sẽ ko nhìn thấy rõ là con nhà ai, kẻo lại sang nhà mách bố mẹ thì ăn đòn nát mông, đứng hàng tiếng bà cụ mới đi vào, thấy bà quay lưng đi vào cả bọn trèo ngược lại mái nhà để trèo về, đang men theo mái nhà thì bà cụ ngẩng đầu lên, cả bọn ngồi nép chặt vào thềm mái nhà để bà cụ ko thấy, đang ngồi nấp yên thì con bạn ngồi cạnh mình nó hét lên vì thấy con sâu róm ngay trên đầu mình, vậy là cả bọn hú ầm lên đứng vọt dậy chạy về, vậy là bà hàng xóm nhìn thấy chửi cha bố con thằng T, con thằng V con thằng P, bà là bà thấy chúng mày rồi nhá, bà sang bà bảo với bố mẹ mày, cuối cùng vì mấy quả xoài non mà nằm sấp xuống giường, ăn đòn lằn mông ko hẳn vì ăn trộm mà vì trèo lên mái nhà, đu sang cây xoài, mà cây cao như thế.


Lần 2 ăn trộm bòng nhà hàng xóm


Cũng cạnh nhà con bạn mình có nhà 2 ông bà già sống với nhau có cây bòng sai quả lắm, cây lại mọc sát nhà con bạn mình, ban ngày, mình và con bạn mình làm cái vợt, có cái cán dài, tối đến trèo lên mái nhà thò gậy xuống luồn vào quả bòng và giật, chó nhà hàng xóm cắn ầm lên, 2 ông bà già chạy ra xem cái j, thấy 2 cụ lẩm bẩm với nhau là ko có gió mà cây bòng rung ào ào, sao chó cứ nhìn cây bòng cắn, 2 cụ băn khoăn một lúc rồi đi vào, mình và con bạn ăn xong lại thò gậy xuống giật, 2 cụ lại chạy ra vẻ mặt đầy thắc mắc, mấy hôm sau thấy hai cụ ra hàng xóm bảo bòng nhà tôi chả rụng, chả vặt, mà hôm nọ đếm 35 quả, hnay còn có 22 quả là thế nào k biết,. haha, mà hồi đó k dám đi xuống lấy đao để bổ, dùng tay mà bổ được bòng kể cũng thấy mình cao thủ, công nhận của ăn trộm lúc nào cũng là của ngon. vì ăn xong vỏ xất nguyên trên mái nhà, mẹ bạn ấy lên dọn thấy đầy vỏ bòng, vậy là 2 đứa bị lôi ra mắng cho 1 trận và bắt sang xin lỗi.