20 ngày trước do thấy bị ho và sút cân nên bố e có đi chụp X quang và thấy có vết mờ ở phổi. Sau đó gia đình e có đưa bố đi khám tại bệnh viện lao phổi TW trên đường Hoàng Hoa Thám. Bác sỹ có chụp CT phổi và kết luận ko có u gì, cả nhà e mừng lắm. Nhưng họ kết luận bố e bị lao màng phổi và cho uống thuốc lao. Sau khi nằm viện đc 2 tuần và uống thuốc lao thì sức khoẻ bố e ngày càng yếu, chân và tay phải thì bị liệt, miệng bị méo và nói rất khó khăn. Gia đình em lại đưa bố đi chụp CT não, ở tuyến huyện thì họ bảo có máu tụ trong não và cho điều trị. Được 3 ngày thì bố e yếu quá nên chuyển luôn xuống viện 103. Khi đưa scan CT não thì bác sỹ nói ngay có u trong não. Sau khi làm thêm xét nghiệm ở viện K thì họ kết luận bị K phổi giai đoạn 4 đã di căn lên hạch cổ và não, chỉ còn khả năng kéo dài 2 tháng.
Bây giờ em hoang mang và bế tắc vô cùng, thấy bố đau mà mình thì ngồi nhìn bất lực e chỉ muốn chảy nước mắt. Em ko biết phải làm gì bây giờ. Em post bài này lên đây hy vọng nhận được sự chia sẻ của mọi người. Liệu bố e có còn hy vọng nào để kéo dài sự sống ko ạ? A chị giúp em với, giờ em tuyệt vọng quá.