Mình có thói quen uống caphe buổi sáng. Đó là chân lý!:D
Cà phê mình thường là dùng thường ít hơn 50% số đường mà người bình thường hay dùng. Cà phê đen mà dùng nhiều đường thì mất đi nhiều cái cảm giác của "chóp lưỡi đầu môi" hihihi, nói vậy chứ cái đắng của cà phê là cái sự thật vô cùng quý của trời đất ban cho thứ trái cây này đó!
Ngày xửa ngày xưa, còn đi học, sáng sớm, rất sớm, mua gói xôi 200 đồng rùi ra quán cafe dấu yêu, ngồi thu lu một góc, ăn xôi, kêu một ly cafe đen, vài điếu thuốc con mèo, báo tuổi trẻ thì chủ quán có sẵn, mới tinh thơm mùi mực in...
Đón buổi sáng sớm bằng khung cảnh như vậy, với tiếng nhạc không lời đủ nhẹ để như khe khẽ nghe tiếng nói của trời đất...
Thi thoảng cuối tuần, cũng sáng sớm, ra bờ sông thưởng thức cà phê, báo đi mua, có khi thì kêu thêm vài thằng bạn thân, nhưng ra tới quán, chỉ có tiếng sóng mặt sông lăn tăn vỗ bờ. Đứa nào cũng đọc báo, rít thuốc và thi thoảng ngẩng đầu lên liếc thoảng dòng sông đang chảy ra xa xa...
Khi đi làm rồi, ban đầu cũng được nhâm nhi caphê, có báo đọc, có nhạc nhưng ngồi với sếp, cảm hứng giảm đi 40%...
Giờ đây, uống caphê, cũng một mình, không cùng với sếp, không có nhạc, chỉ có tiếng ồn của phố phường và những lo toan đời thường làm bạn...