Em và người yêu em yêu nhau được 2 năm rồi, Sang năm sau thì sẽ dự định đám cưới. Nhưng cả nhà giúp em đả thông tư tưởng này được không?



Chả là gia đình em và gia đình chồng đều là dân làm vườn. Chồng em ở Bình Phước còn nhà em ở Lâm Đồng.


2 đứa em thì đi làm ở thành phố. Mới ra trường nên lương của em 1 tháng chỉ được 3tr. Tiết kiệm lắm thì vừa đủ chi tiêu. Người yêu em thì lương 10tr, thêm các khoản ngoài thì chắc khoảng 12tr/ tháng. 2 đứa em thì không có gì phải nói. Thỉnh thoảng thì cũng gây chuyện giận nhau vài bữa thôi.



Chuyện em muốn nói là chuyện gia đình nhà người yeu em cơ. Nhà em và nhà anh ấy đều có 4 anh chị em. cả 2 nhà cùng làm vườn.



Tuy nhiên, về phía nhà anh ý thì 3 người đã đi làm từ lâu, chỉ còn 1 em út đang học đại học. Nhà anh có 3 hecta đất vườn. 1 năm thu 1 mùa điều và 1 cà phê. Tính ra cũng ko ít tiền.


Nhà em thì chỉ đc vài xào đất trồng cà phê và mẹ em buôn bán nhỏ. Chị em mới ra trường được 2 năm, em cũng mới đi làm hồi đầu năm nay. Dưới em còn 2 đứa nữa đang ăn học.



Việc đáng nói ở đây là. Không biết gia đình người yêu em tiêu pha kiểu gì mà đã cứ thi thoảng vài bữa lại gọi điện lên kêu người yêu em gửi tiền về cho ba má mượn để làm cái này, cái kia.. mỗi lần cũng 3-5 triệu. có đợt 10 or 15tr. Bố mẹ. em trai anh ý lần nào đi về quê hay đi chơi đâu đó là anh cũng phải gửi tiền về nhà. Rồi thi thoảng lại gọi điện lên kêu gửi giùm thiệp đám cưới. Mỗi thiệp cũng 500k nhưng toàn là người yêu em bỏ tiền ra. Có đợt còn kêu anh ý phải đưa tiền nuôi thằng em út đang học nữa. ( Lế tết người yêu em vẫn biếu tiền ba mẹ bình thường chứ ko phải là không)



Em biết là con cái đi làm có nghĩa vụ chăm sóc hay gửi tiền về cho bố mẹ. Nhưng nói thật người yêu em kiếm 1 năm cao lắm cũng chỉ được 200tr không tiêu pha gì. Vườn nhà anh ý Hàng năm thu có khi còn nhiều hơn tiền anh ý kiếm được. Em hỏi thì anh ý bảo nhà không có tiền nên gửi về. Cái nào ba mẹ mượn thì sau này cưới ba mẹ trả mà.


Vậy mà đợt người yêu em bị mất xe, anh ý phải chạy vạy, xoay đủ chỗ mới được mười mấy triệu mua xe. Ông bà chỉ đưa anh ý 10tr ( 10tr đó vốn là của anh ý đưa về dạo trước). Lúc nhà đó có tiền thì tiêu pha đủ thứ, Bố anh ý mới mua exceter hơn 40 triệu, trong khi người yêu em vẫn đi sirius.



Bên nhà em thì bố mẹ chả cho bọn em thêm thì thôi chứ chả bao giờ lấy đồng nào của 2 chị em em. lương chị gái em 1 tháng cũng 7 -8 tr chứ ko phải 3tr như em. 2 em đang học ba mẹ em cũng không khiến em với chị gái em phải lo. Trong khi rõ ràng nguồn thu của gia đình em không bằng gia đình anh ý. ( Ba mẹ em sống không hề tiết kiệm chút nào đâu ạ).



Nhiều lúc em nói với mẹ chuyện bố mẹ, chị gái với em trai anh ý hay gọi điện hỏi tiền. Mẹ em bảo em phải nói anh ý tiết kiệm giữ tiền cho mình sau này còn lo cưới xin rồi mua nhà nữa. Nhưng em chỉ là người yêu thôi, nói cũng chả được.



Sang năm làm đám cưới, 2 nhà xa nhau nên chi phí cũng ko ít. Mà anh ý nói là tự kiếm tiền để lo chứ chắc gì ba mẹ đã cho tiền.


Bây giờ có thể chuyện đó không liên quan đến em. Nhưng Nếu cưới xong mà nhà bên chồng em vẫn cứ tiếp diễn như vậy thì em biết làm thế nào. Ước mong có 1 căn nhà nhỏ ở rìa thành phố có lẽ cũng chả bao giờ có.



Có chị nào cho em lời khuyên được không?