Gần 3 tháng nay mình bị khủng bố điện thoại bởi một kẻ thần kinh không bình thường nào đó.Sáng nó cũng nháy máy, trưa nó cũng nháy máy, chiều nó cũng nháy máy, đến cả đêm đi ngủ nó cũng không tha.Gọi điện lại thì nó không trả lời, nhắn tin bảo nó đừng làm phiền mình nữa thì nó nhắn lại với những câu thô bỉ hết sức...Nhắn tin lên tổng đài để chặn chiều gọi đến thì hôm sau nó lấy số khác để khủng bố tiếp...Xét về bản thân thì thực sự mình chưa gây thù chuốc oán với ai bao giờ cả mà cũng chẳng làm ai phật lòng...Mọi người ơi, có cách nào giúp mình với, mình thực sự không chịu đựng nổi rồi.Có ai có cánh nào hay chỉ cho mình với.Mình cảm ơn mọi người.


Mod ơi, nếu em có gửi sai địa chỉ thì Mod làm ơn chuyển giùm em sang mục nào thích hợp nhé.Em cảm ơn Mod nhiều nhiều:Rose::Rose::Rose: