Xin chào các bạn mình tên Phong mình đang gặp 1 vấn đề trong chuyện tình cảm mong các bạn tư vấn giúp đỡ.
Chuyện là mình và cô ấy quen nhau đã 3 năm. Ngày 21/11 mình phát hiện cô ấy có tình cảm vs người khác(nhưng chưa quen) và cô ấy cũng thừa nhận nên mình buồn quá đã lấy xe đi cả đêm nhưng khi thức dậy lại k thấy 1 cuộc gọi 1 tin nhắn. Cách 2 hôm sau mình nt hỏi :'' chuyện của mình kết thúc thật sao'' và cô ấy tl:' có lẽ vậy'' mình thất vọng vì đã hì vọng cô ấy sẽ trả lời khác. Hôm sau mẹ cô ấy bk chuyện nên điện thoại khuyên 2 đứa nên ngồi xuống nói chuyện và nói là cô ấy không quen ai hết, nói là tức mình ghen tuông quá nạt nộ nên nói như vậy vs lại đi làm về mệt mà mình còn gây áp lực (nhưng mình không có nạt nộ, nhưng mình thực sự ghen vì Ngày nào cũng cô ấy cũng nt vs mấy thằng khác trong chỗ làm nhưng khi mình hỏi thì cô ấy nói chỉ nt vs bạn mà đúng là nt theo kiểu bạn bè thiệt nên mình k cãi nhau mà chỉ hậm hực khó chịu ra mặt vì ngày nào cũng nt đâm ra mình hờ hững nói chuyên giận dỗi vs cô ấy) , nên chiều đó mình lại tiếp tục ĐT và nt cho cô ấy:'' nếu còn yêu nhau thì mình cho nhau cơ hội gặp mặt nói chuyện, a không muốn 3 năm quen nhau lại kết thúc như vậy '' nhưng cô ấy lại cự tuyệt :'' hết yêu rồi, Hết duyên hết nợ, nếu lo cho tôi thì đừng làm phiền nhau nữa''. Mình nghĩ cô ấy giận vs lại tự trách mình đêm hôm đó đã mất bình tĩnh cô ấy chỉ nói có tình cảm thôi chứ có quen sau lưng mình đâu mà mình bỏ đi, như thế chả khác nào đẩy cô ấy ra dâng cho người khác. Thế là 2 hôm sau mình gặp cô ấy nói thẳng mới chuyện, mình ôm cô ấy nói mọi chuyện bỏ qua hết chỉ cần 2 đứa cần nhau cho nhau cơ hôi là được, nhưng 1 lần nữa cô ấy lại sát muối vào tim mình '' tôi quen người khác rồi sao a cứ ép tôi hoài z'' và thế tôi đã buông e ra miệng ức nghẹn k nói được gì nữa. Rồi 1 tuần sau vì quá nhớ e t mượn ĐT của thằng bạn vô Facebook e (vì e chặn tôi rồi) nhưng lại thấy e đăng những dòng trạng thái hoặc chia sẻ những video đại loại nhu '' e nhớ a, không ai có thể thấy thế a, chỉ bk đứng từ xa nhìn a sống tốt... Làm tôi lại muốn bên e bảo vệ e vì trong thời gian xa nhau tôi bk đã quá yêu e Nhưng tôi lại sợ phải thất vọng như những lần trước sợ e chỉ đăng chơi hay những lời đó k phải dành cho tôi. Giờ tôi phải làm sao xin các bạn giúp đỡ.