Mình là Giang ,năm nay lên lớp 11 , lúc mình vào lớp 10 thì mình có làm quen với một bạn tên quỳnh , bạn này hiền và rất ít nói , 2 đứa chơi rất vui vẻ , trong lớp có một bạn tên trang ngồi sau bạn quỳnh , mình thấy bạn trang không nối chuyện với trong lớp nên tới bắt chuyện thì từ đó 3 đứa chới với nhau rồi mình chơi với trang rất thân, 2 đứa lúc nào cũng đi với nhau, tuy đi chung vậy nhưng mình cũng ko quên dẫn quỳnh đi cùng , nhìu lúc mình chơi trang mình có nhìu lúc giỡn hơi quá khiến trang giận, với nói chuyện bậy bạ vì chẳng có gì nói nhưng quỳnh không thích điều đó và nói không được nói trước mặt bạn ấy nhưng mình vẫn không nghe.


2 đứa cứ giỡn với nhau đến 1 ngày học kì 2, trang và quỳnh không tin tưởng mình khi mình xin mượn điện thoại bạn chơi game ( có lẽ vì mình hay giỡn với lại nói nhìu) thật sự sau việc này khiến mình rất tổn thương, tại 1 lần quỳnh nói với mình và trang là quỳnh thích 1 bạn trong lớp tên đạt nhưng bạn ấy không bảo mình giữ bí mật nên mình và trang chọc quỳnh lúc bạn ý ở cùng với đạt, rồi cứ thế chọc bạn ý .


Rồi 1 ngày một bạn tên uyên nói chuyện với trang rất thân thiết nên 2 bạn ấy lúc nào cũng đi với nhau bỏ mình lại, trang cũng không còn quan tâm đến mình nữa , lúc này mình đâm ra ghen tỵ , lúc nào cũng mặt khó chịu, từ đó mình chán lên mạng đọc truyện rồi suốt ngày cắm cúi ngồi viết truyện không nói chuyện với ai, mình chơi với trang lâu nên mình hay chở trang về nhưng dạo này mình cảm thấy mệt mỏi nên không chở bạn ý về nên đã từ chối bạn ý khiến trang giận mình, 1 ngày kiểm tra địa lý dưới lớp mình hỏi bài quỳnh nhưng không trả lời cho mình mà chỉ trả lời cho bạn nam tên cường bên dãy bên kia nên mình tức giận không hỏi nữa, hồi lâu quỳnh quay sang hỏi bài mình, tuy trả lời nhưng mình rất khó chịu, ngày mai quỳnh gặp mình hỏi tại sao hôm qua quỳnh hỏi câu 40 mà mình không chỉ, mình nhớ là bạn ý hông có hỏi câu 40 nhưng mình vẫn còn giận nên không nói gì, trang thấy vậy nói mình không ra gì, mình không trả lời chỉ quay mặt ra sau, mình suy nghĩ một chút cuối cùng cũng nên nghĩ nên tha thứ nên nói chuyện lại với quỳnh nhưng quỳnh không mún nói chuyện với mình, tan về thường thì ba đứa lúc nào cũng chờ nhau về nhưng trang và quỳnh về trước không đợi mình nên mình giận hông tới chỗ họ, mình gặp quỳnh và trang nhưng không tới gần rồi bỏ đi, sau bữa đó ba đứa hông thèm nói chuyện với nhau.


Hôm thứ ba kể từ ngày đó mình quay lại làm lành với họ nhưng trang và quỳnh phớt lờ mình, mình hỏi nhưng 2 người ko trả lời, vẫn im lặng, mình giận nói không trả lời thì thôi rồi bỏ đi sang chỗ khác ngồi, sau lần đó mình ở đâu, đi đâu mà gặp thấy trang thì trang lườm mắt mình còn quỳnh chỉ bình thản và im lặng,mình cố gắng lại gần trang và quỳnh và cố gắng nói xin lỗi nhưng trang nói tao không giận mày, con quỳnh giận mày, con quỳnh nói nó không mún chơi với mày vì mày hay nói nhiu chuyện bậy bạ,sau khi nghe trang nói xong mình cảm thấy giận trang vì nó không giận mình mà sao hông nói chuyện với mình, qua mấy ngày sau đó mình đã suy nghĩ rất nhìu và lấy hết can đảm tới nói xin lỗi quỳnh tuy chẳng bik mình sai gì, nhưng sau khi nghe câu xin lỗi của mình quỳnh vẫn không nói câu gì chỉ im lặng và làm bài, mình thấy bùn và nghĩ tình bạn này không thể cứu vãn được nữa nên sau đó mình cũng về một mình và không nói chuyện với quỳnh và trang nữa.


Mình cảm thấy rất bùn vì trong lớp mình chỉ chơi với trang và quỳnh và không chơi với ai, bùn chán nên mình chơi với nhi, sau khi mình chơi với nhi thì có một nhóm bạn nữ trước kia chơi với nhi nhưng không thích nhi lườm mình khi mình chơi với nhi, nhóm này luôn đả kích mình hay nói xấu mình trước mặt bạn bè, sau đó nhi nghỉ học nên không ai chơi với mình nữa nên mình bắt đầu bùn hơn, mình bắt đầu nói chuyện, kết với mấy bạn trong lớp nhưng chả ai mún chơi với mình,(mình nghĩ chắc đầu năm họ hỏi bài mình mà mình không chỉ nên họ ghét mình nhưng mình đã nghĩ thật bất công khi họ chẳng làm gì mà điểm vẫn cao nhờ người khác, còn mình phải cố gắng mới được vậy nên mình mới làm vậy) họ đều có nhóm hết nên mình bắt đầu lạc lõng, ngồi thiu thiu trong lớp bùn bã, tuy mình vẫn có bạn ở ngoài lớp nhưng thấy bọn họ(quỳnh, trang, nhóm bạn nữ ghét nhi hay nói xấu mình, đám bạn lạnh nhạt trong lớp) là mình không mún đi học chút nào, mình cảm thấy rất chán ghét, mình tính xin chuyển lóp nhưng không biết nói lý do là gì cả, mình nên làm gì khi ở với cái lớp lạnh nhạt này đây. Xin mọi người cho mình lời khuyên rằng mình sai chỗ nào và mình nên làm gì