Chào cả nhà.Có ai đang như e ko. Em lấy chồng dc 2 năm, ở cùng bố mẹ chồng và cháu của chồng. Em cũng ko phải người lười biếng gì, việc gì em tự làm dc em đều làm tất. Mọi người trong nhà lúc nào cũng nói ck e hèn nên phải lấy vợ khỏe và anh trai ck em khỏe thì lấy vợ yếu, vợ ko làm dc thì ck làm cho. Con em từ khi có con em cũng hay nhờ ck em lấy cái này cái nọ, nên cả nhà ai cũng khó chịu. Em thì ko nói khéo, có sao nói vậy nên hay làm phật ý bố mẹ ck. Cháu em nó nghịch mà em quát nó là cả nhà lại khó chịu ra mặt.Bây giờ e chỉ muốn dc ra ở riêng, khổ em cũng chịu dc, nhưng ck em lại ko đồng ý. 


Còn ck em thì e ko thấy dc sự quan tâm từ anh ấy, nhiều lúc nghĩ chán hay bỏ quách đi cho xong, anh ấy thì nghĩ mình quá quan tâm vợ rồi, nên mỗi lần e nói cảm nhận của em đều bị gạt đi. Rồi nói em đừng so sánh với người khác. Công việc anh ý đau đầu nên ko nhớ đến viêc của em. 


Em chán lắm. Chỉ muốn đi đâu đó xa hẳn anh ck ra, sống cho riêng bản thân mình nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, nhìn lại con lại thấy mình phải cố gắng sống là vi con. Nếu mình sướng thì con khổ. Lại thôi. Nhưng đêm nào e cũng suy nghĩ ko ngủ dc. Nhìn sang thâyd ck ngủ ngon lành lại càng tủi hơn