Tình hình em năm nay 24 tuổi tây, 25 tuổi ta, sau 1 thời gian lang bạt bấp bênh trên HN thì cùng với nhiều sự thuyết phục khác từ phía mama nên em đã về quê làm việc.


Quê em là 1 thành phố nhỏ trực thuộc tỉnh, địa điểm vui chơi nói chung là ko có gì ngoài mấy quán cà phê ven bờ hồ. Bạn bè em thì hầu hết đều làm việc ở HN và 1 số khác thì đã theo chồng bỏ cuộc chơi, còn em tình yêu tình báo thì vắt vai cũng chưa có.


Nên em đang khá là buồn, suốt ngày chỉ ru rú ở nhà hoặc đi làm rồi về nhà chứ cũng chẳng có ai để đi chơi cùng. Cơ quan hầu hết là những người đã có gđ nên cũng chẳng chơi thân với ai đến mức rủ đi chơi đây đó. Em cũng muốn tìm kiếm những mối quan hệ mới nhưng ở đây chỉ là thành phố nhỏ, ko đông đúc nhộn nhịp như HN nên cũng chẳng có các CLB hay hội nhóm gì cả, nếu có cũng toàn mấy hội cho sinh viên thôi, mà mình thì đã quá tuổi rồi :(


Em lại là con người hướng ngoại nên rất thích đi chơi cùng bạn bè, nhưng bây giờ chả có ai mà đi cùng nên tâm trạng đang rất chán nản, mỗi ngày trôi qua cứ đều đều, nhàn nhạt...


Có ai như em ko?