Mình biết website này là do 1 người bạn giới thiệu. Và tại đây qua các bài viết mình đều nhận thấy được sự ấm áp, thân thiện và cởi mở trong đó. Và rồi mình muốn tâm sự về mình.
Mình vốn là 1 đứa con gái vui tính, hơi điệu. Thế mà từ ngày lấy chồng đến nay.............
Ngoài 8 tiếng đi làm thì mình phải luôn luôn ở nhà, phải từ chối các buổi họp lớp, không đi dự đám cưới, thôi nôi,... của các bạn chỉ với lý do là gia đình chồng không cho phép mình đi.
Đi làm không được phép về trể ngoài trừ hư xe.
Họ hàng bên chồng có tiệc dù có mời vợ chồng mình thì chỉ có BMC mình là đi thôi. Kể cả láng giềng cũng vậy. Thế là đành buồn thiu ở nhà.
Mình đi làm chỉ với 3 bộ đồ thay đổi dù thu nhập của mình khá cao chỉ với lý do gia đình chồng không thích con dâu chưng diện. Đi làm thì không dám trang điểm ở nhà mà phải vào tận Công ty mới trang điểm, trước khi về nhà thì phải 'lau chùi son phấn cho sạch sẽ'.
Ở nhà thì phải luôn luôn kiếm 1 việc gì đó để làm chứ không được ngồi không. Khi làm thì phải làm cho thật lẹ chứ không được vừa làm vừa nói chuyện.
Buổi tối, khi chơi đùa với con, lỡ khi nào hai mẹ con cười hơi lớn tiếng đều bị la cả. Trong nhà mình ít nghe tiếng cười lắm. Mình cảm thấy tẻ nhạt làm sao.
OX mình không dám chở vợ con đi chơi chỉ vì gia đình chồng mình không muốn như vậy.
Ôi thôi còn bao nhiêu điều không cho phép nữa. Chắc mình chết mất vì không khí tẻ nhạt và khép kín của gia đình chồng mình thôi. Mình muốn HÉT lên thật to là mình không chịu nỗi nữa rồi.
Mình muốn 888 thật nhiều để rồi về nhà không được 8.