Chưa bao giờ cảm thấy stress như mấy ngày qua. Trải qua nhiều vòng phỏng vấn gay go cuối cùng mình cũng được nhận vào làm ở 1 cty với cv mà mình yêu thích, chế độ cũng tốt. Mình xin nghỉ việc ở cty cũ, và rất thật thà mình nói cả chỗ mới mà mình sẽ sang, tưởng đâu với thời gian làm việc khá lâu năm ở cty và những gì mình đã cống hiến họ sẽ đối xử tốt với mình lúc ra đi. Ai ngờ họ tìm mọi cách làm khó mình, sắp đặt để mình phạm lỗi và bắt lỗi mình, ép buộc mình phải theo ý sắp xếp của họ, nếu không sẽ nói xấu mình với cty mới. Mình cảm thấy rất stress và chán nản vì chuyện này. Mình có cảm tưởng họ sẽ làm mọi cách để mình k thể sang làm ở cty mới. Có những người ở cty cũ rất ganh ghét với mình (nhưng mình k biết đấy là ai, thế mới khổ, vì mình k mâu thuẫn với ai ở cty bao giờ, chỉ biết sếp mình cảnh báo là có người rất ghét mình nhưng sếp k nói đó là ai! Sao lại phức tạp đến thế chứ???!!! Mình chỉ có 1 lý do duy nhất để người khác ghét mình, đó là vì lương cao hơn mọi người). Mình cứ suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra được, họ làm vậy với mình để làm gì???


Bây giờ thì mình đã nghỉ ở cty cũ nhưng vẫn chưa đi làm ở cty mới vì mình sợ những người ở chỗ cũ sẽ đeo đuổi theo để nói xấu mình. Tính mình rất nhát và ngại dư luận lắm.


Lúc trước mình có chị bạn cũng lâm vào hoàn cảnh như vậy, có những người xấu bám theo chị ấy khi chị ấy sang cty mới, viết cả thư nặc danh nói xấu moi móc đủ chuyện... nhưng chị ấy rất cứng rắn và khôn khéo nên đã vượt qua tất cả và bây giờ thì rất tốt và ổn định ở chỗ mới. Mình thì k phải tuýp người mạnh mẽ khôn khéo như chị ấy, mình rất nhát và sợ điều tiếng, đôi co, phân bua, kể cả mình đúng. Mình chỉ có ưu điểm duy nhất là chăm chỉ và luôn cố gắng làm tốt cv được giao và kết quả cv của mình luôn được mọi người đánh giá cao. Nhưng trg các mối quan hệ với các sếp mình k khéo, vì tính mình thẳng không luồn cúi ai bao giờ.


Mình đang suy nghĩ, có lẽ mình thôi không sang cty mới nữa, đi xin việc lại từ đầu, cho đỡ mệt mỏi. Mình chỉ còn 1 tuần nữa để quyết định đi làm ở cty mới hay là không, vì nếu không làm mình phải báo ngay cho người ta khỏi chờ đợi mất công.


Có ai rơi vào hoàn cảnh như mình không? Mình nên làm gì đây? Cứ tiếp tục căng thẳng thế này mình phát điên mất vì không ăn không ngủ được. Nhà mình lại chỉ có 2 mẹ con nên mình k chia sẻ được với ai. Mình mà ở nhà lâu thì k có tiền nuôi con và trả nợ ngân hàng (vì mình vay tiền ngân hàng để mua nhà).