Hai Vợ chồng em vừa có 1 đứa con trai đầu lòng vừa tròn 6 tháng tuổi.Híc BX em bị trể kinh hơn 1 tuần hôm qua 2 đứa đi Siêu âm thì BS nói là thai nhi được 4 tuần 5 ngày tuổi vợ chồng em buồn quá vì không thể giữ con lại.Vì vừa qua BX em sanh mỗ.Híc đau lòng quá phải chi đợt rồi BX em sanh thường là có thêm bé thứ 2 rồi.Em không muốn bỏ con em đâu nhưng mà giữ laih thì không được.Híc làm sa đây thương bx em quá đi.Buồn quá không muốn bỏ giọt máu của mình.Buồn quá các chị các anh ạ.Không biết nên đi hút hay uống thuốc đây.Vào bênh viện lam cho chắc ăn phỉa không các chị.Mong sự chia sẽ của các bà mẹ va những ông bố gần xa.Thank [-(