Buồn quá các mẹ ah,e sắp phải đi nước ngoài để hợp tác lao động rồi, nhưng e ko biết phải mở lời sao cho người yêu biết cả.


Hết tháng này là e bay rồi nhưng e vẫn chưa dám nói, a cứ nghĩ e vẫn học hành tốt( e là sv năm 2,trung cấp kế toán thôi) nhưng thật sự vì chuyện kinh tế của gia đình e ko thể nào làm ngơ mà ngồi đó học đc, học rồi biết có kiếm đc việc hay ko, thấy bây giờ thất nghiệp đầy ra đó,dù bằng đại học hẳn hoi mà có người phải đi bán xôi, người làm hớt tóc dạo,đó là những người than trên mạng e đọc đc, ngay cả chính những chị bạn của e học đại học tài chính maketing mà còn trầy trật hơn 2 năm nay, bây giờ làm PG trong siêu thị,...nghĩ tới đó e đã ko thể ngồi yên


A là người đàn ông tốt với e, a đã giúp đỡ e rất nhìu trong thời gian thương nhau, dĩ nhiên là tấm lòng của a chứ e ko lợi dụng j cả, nhìu ng bảo e đi thì đi, đừng nói j cả, nhưng em nghĩ mình ko thể là con người sống như vậy đc, nếu thế k khác j bội bạc, dù j cũng phải có tiếng nói để tôn trọng a.


với lại e nghĩ là k thể để đến gần ngày đi mới cho a biết, nói sớm để a chuẩn bị tâm li chứ vd mai đi mà hôm nay nói thì a sẽ sốc lắm, giờ e đg suy nghĩ mà muốn nổ não.


thật sự, e đang buồn muốn bệnh mà ko ai hiểu...:((