Không biết xui hay hen cho những chuyện liên tiếp sảy ra với cuộc đời mình trong năm nay.
Đầu năm thì bị nợ ngập đầu mẹ chồng phải bán đất để cho mình trả nợ. Thì sau đó không lâu
Đã buồn vì vừa ly hôn gặp một em, giúp đỡ em ấy thì bị lừa một cách phủ phàng và bạt bẽo hay tại tình người nó vậy phải không các mẹ.
Đến một bé ở WTT thấy em ấy tội nghiệp mình mang về cưu mang thì em ấy cũng như vậy, em ấy nhờ mình trông hộ con rồi biến mất không một lời chối từ bỏ mình lại với đứa bé đỏ hỏn chỉ biết khóc vì đói mà mang cho nhà ông, bà cháu thì bị từ chối. Bố cháu thì không dám mang về vậy là hai mẹ con lại phải cưu mang thêm cháu giúp hai Bố con cháu vượt qua lúc khó khăn này.....
Vay tiền hộ giúp cho bạn thì bây giờ bạn không cần nửa một mình với 20 triệu một tháng tiền lời 600k không biết làm gì, trả lại cho người ta thì mang tiếng đến cả mẹ. Lại còn đang giữ thêm một chiếc xe không giấy tờ hứa mang về cho bạn sáng thứ hai tuần sau là người ta đòi phải trả tiền. Vậy mà chưa kịp nói lời nào thì lại có chuyện và lại thôi cả tiền và xe ngậm ngùi mình tự giữ lấy cũng chẳng muốn giải thích làm gì vì nói nhiều cũng vậy....
Chiều nay mẹ chồng mình nói rất nhiều với mình, bà khóc cũng rất nhiều. Tất cả là tại mình nhìn thấy mẹ chồng mình khóc mà mình xót xa. Thử hỏi có ai yêu con cháu như bà hy sinh bao nhiêu cho mình vậy mà.... :(( mình liên tiếp làm bà buồn. Buồn quá gần 3h không thể nào ngủ được thì bao nhiêu là nổi buồn. Thử hỏi " Cần bao nhiêu cho một tình người"