Dear mọi người,


Mình từng viết bài "khi bố chồng không cho cháu về nhà ngoại http://www.webtretho.com/forum/f188/xin-hay-doc-va-cho-toi-loi-khuyen-bo-chong-khong-cho-chau-ve-nha-ngoai-2181991 " trên trang Web và nhận được sự động viên, tư vấn của rất nhiều người. Mình xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Vẫn là chuyện này tiếp diễn, mình rất buồn, rất bối rối vì sau chuyện đó đã kéo theo bao nhiêu chuyện khác: con không yêu quý bố mẹ, bố mẹ bảo con vô tâm, vợ chồng giận nhau.....mình lại xin 1 lần nữa lại được lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người để có thể quyết tâm buông bỏ nếu cần, hoặc vì nghĩa hay vì 1 lí do gì đó để có thể níu cuộc hôn nhân này.


Như các bạn đã biết sau cái cái hôm mà bố ck không cho mình về ngoại thực sự mình quá giận (tính mình lại thù giai nên giận nghiêm trọng rất khó quên, khó bỏ qua), bố mẹ mình không nói thẳng nhưng mk biết là cũng giận nhà thông gia, 2 bên dù không bao giờ nói thẳng vs nhau nhưng qua các kênh khác nhau tỏ ra bức xúc, mẹ ck thì phản ánh này nọ về mình vs chồng, mình cũng chả còn quý mến bm ck nên cũng chẳng quan tâm, gọi điện từ khi mẹ con mình lên Hà Nội (thực ra mình cũng biết như thế là không nên nhưng thực sự mình tức, tính mình hơi bướng nên nhiều khi làm theo cảm tính của sự bực mình, muốn ra sao thì ra).


Chuyện sẽ chẳng nói làm gì nếu như vào 1 ngày đẹp trời hồi tháng 6 mk phát hiện ra ck chát chính sex linh tinh vs mấy em cave, nhưng mình linh cảm ms chỉ dừng lại ở chát chít thôi, rồi những lời giải thích của ck rằng vì vk ck giận nhau, không còn gần gũi như trước nên anh buồn anh chát linh tinh...xin lỗi làm lành các kiểu cuối cùng bình cũng cho qua vì nghĩ anh nói đúng mk và ck đã kg còn như xưa, ai cũng có lý, ai cũng bê phần thắng về gia đình nhà mk.....rồi mọi thứ cũng đã vào dĩ vãng, 2 vk ck cũng chẳng còn được như xưa, mk đã tha thứ nhưng nhiều lúc không còn tin vào linh cảm của chính mình lo sợ nhỡ anh đi vs ẻm nào rồi nhỡ lây bệnh vào mình....vì anh đã thất hứa quá nhiều, đã làm mình thất vọng bao nhiêu.......vì thế mỗi lần vk ck gần gũi mình thấy hơi rờn rợn, chuyện đó cũng ít dần, các cuộc cãi cọ, giận nhau....đã kéo xa nay càng xa các bạn ạ. mk kg còn quan tâm nhà ck, ck cũng chẳng quan tâm nhà mình, việc ai nấy làm, gđ ai người nấy tự lo......xa cách và xa cách mặc dù vẫn sống chung 1 nhà.


Rồi lại đến 1 ngày đẹp trời sau 20/10 mình lại phát hiện chát sex, lần này mức độ cao hơn vì thấy mặc cả giá, ck chụp ảnh sex cho ẻm, ẻm chụp cho ck, chỉ vào tên đường, tên nhà nghỉ để hẹn nhau.....(trước đó mình đã biết đang chát chít vs ẻm này rồi, nhưng mình chưa bảo gì, chỉ thi thoảng đá đưa thôi nhắc nhỏm thôi) nhưng thực sự quá đáng khi 1 ngày mình thấy chụp ảnh sex cho nhau, và anh cũng tinh vi khi xóa hết các dấu vềt, kg hề biết việc mình đã biết trước đó.


Qúa chán nản, quá thất vọng, vì ck mình thất hứa quá nhiều rồi, bản lĩnh đàn ông kg cao, vk con sướng 1 tý là hắn cau có. đơn giản như bố mẹ mình tặng nhà mình cái điều hòa, nó lại trêu là "tốn điện trả ông bà ngoại, rồi hắn mặc cả lúc nào thật nóng ms bật. cơ quan mình tổ chức đi du lịch mình bảo ck thì ck kg đi, mình cho em gái và con mình đi thì hắn mặt cứ xưng lên rất khó hiểu"....đi ăn cơm uống rượu nhà họ hàng mình thì 10 lần say 9 lần, khi say nói năng rất nhiễu.


Lần này mk cg kg làm căng lên chỉ bảo "em đang rất bận, mọi chuyện cá nhân gác lại để tập trung vào công việc" và hiện tại rối lắm lắm rồi, mik kg biết lên làm gì lúc này.


các chị nhiều kinh nghiệm hay những người đã từng trải qua cho em lời khuyên vs ạ.


xin chân thành cảm ơn mọi người!