Đây không phải lần đầu em ấy lấy trộm tiền của em. Lần trước là 2 triệu nhưng e đã bỏ qua vì nghĩ tại mình không cẩn thận để tiền linh tinh làm người ta nảy sinh lòng tham. Nhưng lần này thì em vừa mới nhờ em ấy cầm ví khoảng 3 phút để vào thử cái áo. Thế mà lúc ra tính tiền thấy mất 1triệu 2. Hix.. Trên đường về e vẫn nói chuyện với em ấy bình thường coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng em buồn quá e đã rất quý mến em ấy vì nhìn chung thì em ấy cũng ngoan ngoãn. Thế mà...hix! Theo mọi người thì e có nên nói thẳng với em ấy là em biết em ấy lấy tiền của em không? E định sẽ không chơi với em ấy nữa vì bạn bè mà phải đề phòng nhau thì mệt chết! Hix...