Xin chào các mẹ ở webtretho,hôm nay buồn quá lên than thở với các mẹ


Mình trước đây đi du học Nhật 4 năm,mới về VN mấy tháng mà lắm chuyện bức xúc quá.


Mình là cho 1 công ty tư nhân,mình hay đi cùng sếp bàn các dự án vì mình bên kĩ thuật,công ty mình là công ty về tin học.CÓ 1 dự án mình ko tiện nói ra,khá lớn,công ty mình đưa ra giá nhưng bị trượt thầu.CHuyện này trong kinh doanh là thường,ai dè các mẹ biết j ko?Có 1 công ty nhà nước nó trúng thầu xong thuê lại tụi mình làm.Sếp và mình đi ăn với mấy bác tay to trong công ty đó nó đồng ý trả giá công ty mình đưa ra khi thầu.


Mình chả hiểu quái j khi về mới hỏi thì sếp bảo"Đấu thầu trên danh nghĩa thôi,công ty kia nó chắc thắng rồi,vì chúng nó thắng thì các quan mới có tiền bỏ túi,còn dự án này chúng nó có biết cái j đâu mà làm,thế nên nó đi thuê nơi khác làm".


Nghe mà mình thộn mặt ra, buồn kinh khủng!


chuyện thứ 2 là của em gái mình,thi TOEIC 940d,tốt nghiệp giỏi,thi vào ngân hàng nhà nước họ đánh rớt cái toẹt,1 đứa bạn cùng lớp nó học bằng khá đỗ ngon ơ(con bé nhà em rất nhanh nhẹn và giao tiếp ok nhé).Nó được tụi bạn mách là nhà con bé kia có người trong đó,ai ko có người nhà trong đó thì đừng mơ vào.


giờ thì nó xin được vào 1 công ty nước ngoài làm rồi,nghĩ mà buồn,rồi đất nước sẽ trồi về đâu nếu những việc này còn tồn tại,người ta còn coi nó như lẽ dĩ nhiên...