Thật sự mình muốn chia sẻ với các mẹ ở Tp.hcm. Ai đã từng đi chợ Hạnh Thông Tây nằm trên đường Quang Trung thuộc quận Gò Vấp mà có vô tình ghé vào quán chè, bánh Plan ngay đầu chợ thì xin nhớ 1 điều:
Khi vào quán ăn và gửi xe tại quán , nếu ăn xong có tính tiền đi ra và có ý định đi chợ thì nhớ dắt chiếc xe thân iu của mình ra theo. Chớ có dại mà gửi lại quán rồi đi chợ mới ra lấy xe sau là vừa bị chém 10k gửi xe + với thái độ nhân viên giữ xe vô cùng mất dạy.
Khi mình vừa lấy xe NV giữ xe hỏi mình " mới vừa đi chợ xong phải ko ? ".
Mình nói " đúng rồi, có gì ko anh ? ".
Anh ta nói " cho xin 10k giữ xe đi".
Mình mới giải thich rõ ràng là mình " có ăn ở quán nữa, ko phải chỉ có đi chợ ko"
Vẻ mặt khinh khỉnh anh ta nói " ko cần biết, cứ đi chợ là cho xin 10k "
Mình tức quá mới nói là " sao kì vậy, cái này là ko biết chứ đâu phải biết mà cố tình, mà dù có lấy tiền xe đi nữa có cần phải chém đẹp như vậy ko ? bên kia ngta gửi xe co 4k, đã ăn trong quán rồi còn bị chém tiền gửi xe là sao"
Anh cứ 1 mực bắt mình phải chìa ra 10k " cho xin 10k đi đã, nói sau, ai biểu cái tội ăn xong ko lấy xe"
Mình móc 10k ra và nói " ăn ở quán này coi như là lần cuối "
Thật sự đối với mình mà nói 10k ko đáng bao nhiêu, nhưng cái gì đúng thì thôi, ở đâu ra cái kiểu nhân viên như vậy, và 1 điều mình chắc chắn là 10k đó nhân viên giữ xe đó sẽ ko đưa cho chủ. Công nhận quán đó đông thật, phải nói là ngay cả nv phục vụ cũng có thái độ khinh khỉnh, đừng nói tới nv giữ xe, khách hỏi ko bao giờ trả lời hay gật đầu 1 cái để cho ngta biết là mình nghe rồi.
Dù làm ăn có thịnh vượng như thế nào mà thái độ như thế này thì sớm muộn gì khách cũng đi hết.
Mình chia sẻ bài viết này mong mọi người ko rơi vào trường hợp như mình.