Bức xúc vì Ngân hàng trả tiền giả cho người về hưu
Mình đang bức xúc quá vì chẳng biết làm thế nào nên đành gửi bài này vừa là chia sẻ vừa là cảnh báo các mẹ. Hôm trước mẹ mình ra quỹ tiết kiệm của Ngân hàng Vietinbank ở Kim Giang – Thanh Xuân để rút tiền tiết kiệm. Mẹ mình rút 70tr, nhân viên ngân hàng đưa 2 cọc tiền, một cọc 100 tờ 500K và một cọc 100 tờ 200K. Khi nhận tiền thì mẹ mình vì đã nhiều tuổi và cũng chả biết phân biệt thật giả đã bị tráo một tờ tiền 500K giả, tờ này lại được để ngay ngoài cùng của cọc tiền. Thật ra mẹ mình cũng không thể phân biệt được tiền thật giả mà hôm sau mẹ mình nhờ mình mang nguyên cọc tiền đó chuyển cho dì mình ( Bắc Ninh). Mình ra chi nhánh Ngân hàng Agribank – Tây Hồ chuyển tiền thì mới phát hiện tờ tiền giả đó, bực là ngay khi cầm vào tập tiền cô nhân viên phát hiện ra ngay tờ đó là tiền giả vì nó ở ngay ngoài cùng ( mình cầm tiền của mẹ khi đi chuyển vẫn còn bọc nguyên báo ) mình sững sờ vì không nghờ ngân hàng công thương việt nam mà lại làm như vậy. Mình gọi điện ngay cho mẹ thông báo tình hình và cũng nói rõ với nhân viên ở Agribank là do mẹ mình mới rút tiền từ quỹ tiết kiệm mà bị vậy nên họ cũng thông cảm không hủy tờ tiền đó ( để mình mang về làm bằng chứng với hội nhân viên bố láo ở quỹ tiêt kiệm Kim giang). Hôm sau hai mẹ con mình ra và nói rõ ràng như vậy nhưng bọn nhân viên ở đó cãi bay và thế là chúng ăn không của mẹ mình 500K. Thực sự là mình tức đến rơi nước mắt, mình chỉ mặt lũ đó và nói là quả báo sẽ ứng với người nào làm việc này vì mẹ mình là người già về hưu, lương chẳng được bao nhiêu dành dụm mãi được it tiền, tin tưởng chúng nó đem gửi vào chỗ chúng nó cho chúng nó có lương mà nuôi con. Vậy mà chỉ cần một đứa vô lương tâm là làm mình mất hoàn toàn niềm tin vào cả một ngân hàng lớn. Mình cảnh báo các mẹ về cái quỹ này và them nữa là khi đi rút tiền trước tiên cứ nhìn máy đếm tiền và nghe trước đề phòng nó kêu khi gặp tiền giả nhưng mình lại bận nhìn số tờ thì bị tráo, mẹ mình chắc chắn là bị đánh tráo vì nó để ngay ngoài cùng và khi nhân viên nó bảo là bác nhìn vào mặt đồng hồ hiển thị để cháu đếm tiền thì mẹ mình chỉ biết nhìn số tờ chứ có biết là tiền giả thì máy nó sẽ kêu đâu. Mình thấy thật chán cái bọn vô lương tâm đó.