E vào SG nhờ ông anh mua trả góp giúp 1 chiếc xe, tháng 8 e đóng tiền rồi mà bên đó cứ gọi suốt báo là chưa đóng. Rồi yêu cầu e fax biên lai chuyển tiền. E làm đúng y như thế nhưng vẫn thấy bên họ ra rả gọi, hết người này đến người khác. E có hỏi lại ngân hàng chỗ e gửi tiền thì họ báo là tiền đã chuyển đi chắc chắn đúng tài khoản. Bên PPF cũng không nói rõ lý do tại sao số tiền của e gửi đúng tài khoản, đúng tên tài khoản mà số tiền không vào được. Họ cũng chẳng cho lý do mà ngày ngày gọi điện đòi tiền., em nói e sẽ mang biên lai nộp tiền đến gặp bên họ thì bên họ bảo là không cần đem biên lai đến, bên họ sẽ cho kiểm tra lại, xong lại điệp khúc ra rả gọi đòi tiền, rồi bên e sẽ kiểm tra lại, rồi lại gọi đòi tiền....E phát điên lên mất, gọi điện cho bên hỗ trợ của họ khéo khi nó chẳng nghe mình trình bày mà cúp máy. Sao lại có cái bên lớn mà làm ăn và hỗ trợ khác hàng tồi tệ đến thế cơ chứ.