Em gái mình 21 tuổi ở btre lên ở với mình được 1 năm,sau đó đi làm,em ấy xin vào đầm bầu Belly làm,ở cửa hàng lvs,ở đây có nhỏ quản lý(mình kg biết diễn tả thế nào cho đúng về em này,quản lý mặc quần short,áo bun,dép lào,cái này cty tuyển chắc mắt bị gì òi),em mình làm nửa tháng ở đây,thì thấy nhỏ này hay lấy tiền cửa hàng,rồi kg ghi sổ,hàng hóa hàng ngày cũng kg kiểm,nó dụ em mình đi chơi với nó đến khuya mới về,mình điên quá kg cho đi nữa,từ đó nó có thái độ khác liền.Hwa bé em canh cửa hàng buổi chiều,có nhỏ qly ở đó,nguyên buổi tối kg bán dc món nào,cũng kg mở tủ vậy mà mất 400k.Dt cho nhỏ qly nó tỉnh bơ,mình tức quá vì mình nghi 100% là nhỏ này lấy nên kiu nhỏ em lên cty xin nghỉ và nói việc mất tiền,mình kiu nhỏ em kg cần nói với nhỏ ấy,thế là nhỏ ấy dt liên tục nói tại sao nghỉ,rồi kiu lên kiểm hàng.Mình tức đến đỏ mặt vì hàng ngày kg kiểm hàng,giờ nói kiểm hàng,mình biết ngay có vấn đề,giờ kiểm hàng mất 6 cái hết 2tr7,rồi nhỏ đó nói bóng gió là em mình mới vô làm mới nửa tháng mà mất 6 cái.Nhỏ em mình nói nó chuyên bán hàng kê giá nên các mẹ bầu mua đồ cẩn thận nha.MÌnh tức vô cùng vì nhỏ em gái mình quá khờ bị nhỏ này đè đầu cởi cổ,giờ làm nhiu đền tiền hàng hết,ôi giờ mình tức ghê gớm,hnay bé con mình đi ị hơi nhiều nên mình kg đi theo lúc em mình kiểm hàng,vì mình từng là nhân viên bán hàng mình bít rất rõ.Không heiu63 nổi cty qly như thế nào mà để 1 nhân viên như vậy tác oai tác oái.Có em nào xin vô đây thì xách dép chạy là vừa rồi.Mình mong là có vay có trả,nó ăn của mồ hôi ngta nó sẽ nhận lấy hậu quả.Đời kg ai bít dc lòng người.hichic