Mình đang rất bức xúc, có ai gióng mình k? trước mình có y 1ng bằng tuổi gần nhà đứa bạn thân mình, trong lần về nhà bạn mình thì mình cũng qua nhà đó chơi. sau đó thì nhà đấy không đồng ý 2 đứa vì bằng tuổi và nhà mình ở xa, anh ta bảo mình là chia tay xong mình có níu kéo, rồi vẫn yêu trong thời gian đó anh ta cũng nhắn tin đong đưa 1 vài người mình phát hiện, xong anh ta lại lấy lý do bị phản đối k lấy dc nhau ra để đòi bỏ mình. 5 lần 7 lượt như vậy rồi mình cũng quyết định bỏ. 1 tháng sau có ng đến với mình thì anh ta đòi quay lại, mình k đồng ý. đến bây giờ là 1 năm rồi mà anh ta đi nói với mọi ng là mình có ny mới nên bỏ a ta. hôm nay có đứa bạn anh ta vào nói chuyện với mình, mình kể mọi chuyện thì nó mới nói anh ta nói với nó khác cơ, lúc này mình mới biết chuyện như vậy mà tức điên người........