Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự chuyện đời
Tham gia
m
mup-xinh
14 năm trước
Báo cáo
Bức xúc không chịu nổi, 90k vé xe /1 ngày
Em không thể chịu đựng được nữa, cả ngày hôm nay tốn cả trăm nghìn tiền điện thoại chỉ vì mấy cái chuyện vé xe.
Chả là chỗ em làm nó là TTTM. Nó quy định thế này:
Khung giờ ban ngày:
6h-18h: 2h đầu: 2000đ
1h sau đó, 1000đ/ 1 tiếng
Khung giờ ban đêm:
18h-22h: 2h đầu: 3000đ
1h sau đó, 1000đ/1h
22h-24h: 5000đ
24h-6h sáng hôm sau: 30.000 đ
Làm mất vé xe đền 100.000đ
Sáng nhân viên nhà em đi làm từ 5h sáng , tính khung giờ ban đêm, nó thu 30k
Chiều nhân viên hành chính đi làm về, ở lại làm nốt việc, 6h về, nó thu 12k
Tối nhân viên đi về, gọi em chị ấy mất 90k. Chỉ vì cái thẻ lỗi nhưng chúng nó không xác nhận.
Không biết kêu ai? Cái quy định dở hơi này làm được 2 ngày rồi mà em điên đảo quá.
Nhân viên nhiều đứa còn đăng kí xe thì còn làm được thẻ miễn phí, nhưng mà suốt ngày lỗi. Đứa nào mất, ráng nuốt nước mắt trả.
Nhưng nhân viên nhà em nghèo rớt, làm ngày được gần 70k/ 1 ngày, thế mà nó thu thế, chắc muốn chết luôn thôi.
:( Em điên không biết làm sao?
Em sức còi lực kiệt, ô dù chúng nó to, em không biết làm sao giúp nhân viên nhà em.
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang