Trước hết là tớ rất xin lỗi cả nhà vì chuyện này mà tớ cũng "phô" ra đây, nhưng thực sự là nay tớ bức xúc quá rồi tớ không thể chịu nổi nữa.
Công ty mình thuê 1 căn hộ CCCC để làm vp, vì thế không có phân biệt wc nam hay nữ gì hết. Phòng mình có 1 wc riêng, phòng lại toàn đàn ông, mỗi mình tớ là nữ. Tuy nhiên, mình thì lại ko chịu được bẩn thỉu nên mình đầu tư mua mấy thể loại sáp khử mùi, nước hoa xịt phòng nên cái wc phòng tớ "dễ chịu" hơn cái wc còn lại. Và vì thế nên ngoài những thành viên của phòng thì những người phòng khác cũng cứ hồn nhiên vô tư nhảy vào xài wc phòng tớ -> Quá tải -> Bẩn thỉu -> Tớ ko chịu được bẩn và lại dọn. Huhu...(vì cty mình ít người ở vp nên chỉ thuê lao công dọn 1 tuần 2 buổi).
Có đợt bức xúc, tớ dán 1 tờ giấy to đùng lên trên tường, vào vị trí dễ nhìn thấy nhất là "Để giữ vệ sinh chung, đề nghị dựng nắp bàn ngồi trước khi tiểu nam". Và tờ giấy đó vẫn yên vị hàng năm trời ở đó, có ông ý kiến là sao chỉ đàn ông mới phải nhấc lên, tại sao phụ nữ đi xong ko tự dựng lên. Tớ chỉ lý giải rằng đàn ông có lúc cũng phải ngồi. Thế là im cả hội. (Thôi cái này không bàn cãi nhiều ở đây nhé). Chuyện này đủ để biết rằng ý thức tập thể rất kém, có lần tớ đi vào mà thấy cái bàn ngồi thì không được dựng lên, trên đó thì bắn tung tóe do cánh màu râu đi nhẹ. Điên tiết không thể chịu được.
Kế đến là việc tiểu rây ra ngoài. Trời ơi, tớ bức xúc tới mức mỗi lần tớ vô cái wc ấy là tớ lấy nước vào ca nhựa, xả ào ào như điên. Không thể tưởng tượng nổi là "hội có súng" đi kiểu gì mà toàn rây ra ngoài, nói các mẹ lại cười chứ đúng chỗ giữa hai bàn chân đứng đấy ạ (Suy ra rằng chứng tỏ súng ngắn :)) ) Một thời gian rồi tớ cũng bức xúc quá, đọc được trên mạng câu chuyện cười về nhân viên quét dọn họ đã dán lên tường wc dòng chữ "Tiểu không tới bô chứng tỏ bạn bị ngắn, tiểu ra ngoài bô chứng tỏ bạn bị ủ rũ", mình cũng áp dụng thử ở công ty, không mong có tác dụng như truyện cười kia mà hàm ý rằng "bọn tôi bức xúc lắm rồi đấy các ông ạ". Được 1 tuần thì mình gỡ xuống. Than ôi, nhưng dù có treo lên hay gỡ xuống thì mọi việc vẫn không có gì thay đổi.
Hôm nay, mỗi lần đi wc là 1 lần tớ xả nước xuống nền như điên. Bức xúc quá, mẹ nào "cao tay ấn" thử giải cứu tớ phen này xem. (Cái wc còn lại kia ở xa hơn và cũng bẩn hơn vì chả ai tích cực như tớ nên đừng bảo tớ bỏ cái này xài cái kia, mọi ng còn bỏ cái kia xài cái này cơ mà.) Trời ơiii, hay tại tớ sạch sẽ quá hả trờiiiiiiiiii